XuCandy9935
New member
Địa điểm mà Mai An Tiêm bị đày là có thật đó mọi người ơi, và vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ luôn!
Nếu bạn là fan cứng của kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, chắc hẳn sẽ không thể nào quên được nhân vật Mai An Tiêm cùng "sự tích quả dưa hấu" huyền thoại rồi đúng không nào?
Câu chuyện bắt nguồn từ đời Hùng Vương thứ XVII, khi vua Hùng mua về một bé trai người ngoại quốc để làm đầy tớ. Vì quá yêu mến, vua đã nhận cậu bé làm con nuôi và đặt tên là Mai An Tiêm.
Nhờ được vua tin tưởng và trọng dụng, Mai An Tiêm được ban thưởng đủ thứ vinh hoa phú quý, được nhiều người quý mến lắm. Nhưng mà plot twist là Mai An Tiêm lại thốt lên câu nói "chất" thế này:
- Của mình làm ra mới quý, còn của biếu là của lo, của cho là của nợ!
Câu nói này truyền đến tai vua, khiến Hùng Vương nổi giận đùng đùng, quyết định đày An Tiêm và cả gia đình ra ngoài hoang đảo hẳn hoi.
Cuộc sống ngoài hoang đảo lúc đầu cực kỳ vất vả. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra! Mai An Tiêm phát hiện ra một đàn chim hạc từ phương Tây bay đến, thả những hạt màu đen xuống cát. Chẳng bao lâu sau, hạt đơm hoa kết trái, chim lại đến khoét quả để ăn.
Thức quả ấy chính là trái dưa hấu đó các bạn ơi! Nghĩ rằng "chim ăn được thì người cũng ăn được", An Tiêm ăn thử rồi dốc hết công sức nuôi trồng, đổi với tàu buôn lấy gạo để nuôi sống gia đình.
Sau này, vua Hùng nhận ra An Tiêm đã nói đúng, cho gọi về trả lại tước vị, lại còn ban thêm nhiều vinh hoa phú quý nữa. Happy ending phết!
*(Trong Lĩnh Nam chích quái liệt truyện - 1960 thì cho rằng Mai An Tiêm trở nên kiêu ngạo, cho rằng "Của cải này là vật tiền thân của ta, ta không cần nhờ vào sự ban ơn của vua" nên mới bị trừng phạt).
Nhìn chung, câu chuyện này có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng cốt truyện vẫn là như vậy. Tuy nhiên, có lẽ ít người biết rằng hòn đảo nơi Mai An Tiêm bị đày là một địa điểm có thật đó nha!
Theo Lĩnh Nam chích quái liệt truyện, hòn đảo ấy dần được bồi đắp thành đất liền, người dân đến sinh sống, dựng làng ấp ngày một đông đúc. Họ đặt tên làng là Mai An, còn gọi là Mai Thôn, và ngôi làng này ngày nay thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đấy các bạn ạ!
Cũng theo Lĩnh Nam chích quái liệt truyện thì tương truyền, đây là vùng đất tổ của dưa hấu, nên những trái dưa tại đây ngon nhất nước luôn. Người dân tôn vợ chồng Mai An Tiêm là "Bố Cái dưa hấu" hay "ông bà tổ dưa tây" nữa kìa. Xịn xò chưa!
Nguồn: kenh14.vn