Hội khỉ đầu chó "khổng lồ" nhất hành tinh: Đàn 800+ con rầm rập đi qua rừng Gabon mà thấy run

190d8408a9040db81a5c.jpg


Nếu một ngày bạn vô tình lạc bước vào Vườn Quốc gia Lopé của Gabon, giữa lòng châu Phi, hãy cầu trời đừng để mình trở thành tâm điểm chú ý của hàng trăm cặp mắt rực sáng giữa rừng nhé!

8f6dfd3656f949ddecc4.jpg


Khỉ đầu chó (tên khoa học là Mandrillus sphinx) chính là loài khỉ lớn nhất thế giới đấy các bạn ơi! Chúng sống chủ yếu trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Trung Phi, đặc biệt là tại Gabon và Congo. Với thân hình to đùng, khuôn mặt nhiều màu sắc rực rỡ và tiếng kêu vang vọng khắp rừng, chúng không chỉ là biểu tượng đặc trưng của rừng rậm châu Phi mà còn là một trong những loài linh trưởng gây ấn tượng mạnh nhất luôn!

Thoạt nhìn thì nhiều người hay nhầm khỉ đầu chó với vượn, vì chúng gần như không có đuôi. Nhưng thực ra chúng vẫn thuộc nhóm khỉ Cựu Thế giới, chỉ là chiếc đuôi ngắn đến mức gần như cụt thôi. Ngoài ra, khỉ đầu chó còn nổi bật vì sự khác biệt rõ rệt giữa con đực và con cái - một đặc điểm sinh học gọi là "dị hình giới tính" (nghe fancy ghê chứ ).

e4fbab8de0856279e3e8.jpg


Con đực khỉ đầu chó to lớn hơn hẳn, có khuôn mặt mang những mảng màu xanh, đỏ và vàng rực rỡ trông như được vẽ lên bởi bàn tay của một họa sĩ thiên nhiên ấy. Nếu bạn từng xem phim Vua Sư Tử thì nhân vật Rafiki chính là hình ảnh hư cấu dựa trên loài khỉ đặc biệt này đó! Những con đực trưởng thành có thể nặng tới 50 kg, với hàm răng dài tới 5 cm - đủ để khiến bất cứ kẻ thù nào cũng phải sợ run người .

Nhưng đừng vội nghĩ khỉ đầu chó là loài ăn thịt hung bạo nhé! Thực ra chúng là động vật ăn tạp, thích trái cây, nấm, côn trùng và thỉnh thoảng là các loài bò sát nhỏ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ "hiền lành" đó là một bản năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ. Khi bị đe dọa hoặc cạnh tranh lãnh thổ, khỉ đầu chó có thể trở nên cực kỳ hung dữ, sẵn sàng tấn công không chỉ các loài động vật khác mà cả đồng loại của mình nữa!

Điều đáng kinh ngạc là trong thế giới của loài khỉ này, các con cái lại đóng vai trò rất quan trọng. Chúng không chỉ biết tự vệ mà còn hình thành các liên minh để chống lại những con đực xâm nhập không mong muốn - girl power thật sự luôn!

Một nghiên cứu năm 2006 từng mô tả cảnh tượng đáng sợ về "Ngày rất tồi tệ" của một con khỉ đầu chó đực: sau khi thua trong cuộc chiến giành bạn tình, nó còn bị cả nhóm khỉ cái lao vào tấn công dữ dội. Khi một con đực khác định nhảy vào giúp, những "nữ chiến binh" này thậm chí còn hợp lực đuổi nó đi nữa. Câu chuyện này cho thấy trật tự xã hội trong bầy khỉ đầu chó phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài hoang dã của chúng đấy!

5174c666fbf12d98ff5e.jpg


Các nhà sinh vật học cho biết, bầy khỉ đầu chó ở Gabon thường hoạt động theo mô hình "siêu đàn" - một trong những nhóm linh trưởng lớn nhất từng được ghi nhận, với hơn 800 cá thể! Tưởng tượng xem, chúng di chuyển khắp rừng rậm theo nhịp sống riêng, tìm kiếm thức ăn, chơi đùa và thể hiện các hành vi xã hội phức tạp như chải lông, bảo vệ con non hay phô trương sức mạnh .

Nhìn từ xa, khung cảnh đó có thể khiến bạn liên tưởng đến một đội quân khổng lồ đang hành quân qua rừng luôn. Hàng trăm thân hình lông xám di chuyển cùng lúc, tiếng gầm, tiếng gọi vang vọng giữa cây cối, tất cả hòa thành bản giao hưởng sống động của thiên nhiên hoang dã châu Phi. Nhưng nếu bạn vô tình đứng giữa "dòng sông khỉ" này, có lẽ điều khôn ngoan nhất là lặng lẽ rút lui thôi nhé! ‍♂️

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top