Vào khoảng 14h ngày 26/2, anh Đồng Tân Đạt (22 tuổi, sống ở khu dân cư Phú Hòa, Bình Dương) choáng váng khi phát hiện chú chó cảnh trị giá khoảng 20 triệu đồng của mình bay màu không cánh mà bay
Ngay lập tức, anh Đạt liền gọi điện cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải để báo tin sốc này.
Sau đó, anh Hải cùng hội "hiệp sĩ" liền phối hợp với công an Phường Phú Hòa rục rịch đi truy tìm tại các tiệm thu mua chó cảnh khắp Bình Dương nhưng toàn bặt vô âm tín
Plot twist đến lúc 21h cùng ngày: anh Đạt bất ngờ nhận tin nhắn và điện thoại từ số máy lạ hoắc. Người lạ mặt thông báo đang giữ chú chó cảnh và nếu muốn nhận lại thì phải... chuộc với giá 10 triệu đồng luôn Đúng kiểu tống tiền kinh điển!
Anh Đạt liền báo ngay cho anh Hải. Thế là cuộc mật phục bắt đầu!
Đến 22h, anh Đạt đi đến điểm hẹn ở con hẻm tổ 09, khu Phố 08 Phường Phú Hòa để gặp đối tượng "chuộc chó". Đúng lúc anh Đạt đưa tiền cho đối tượng thì bùm - các "hiệp sĩ" ập vào như phim hành động, thu giữ tang vật cùng 2 đối tượng gọn lẹ
Tại cơ quan công an, ban đầu 2 tên này còn quanh co chối tội. Nhưng khi các "hiệp sĩ" mở điện thoại ra đối chiếu thì phát hiện đầy tin nhắn với nội dung chuộc chó, lúc này 2 đối tượng mới phải cúi đầu nhận tội
Ngày 27/2, Công an phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng: Lê Minh Tuấn (22 tuổi) và Châu Mạnh Tuấn (22 tuổi, cùng quê ở Gia Lai, là sinh viên của 1 trường đại học) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".
Hiện vụ việc đã được Công an Phường Phú Hòa bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra, làm rõ hơn nữa
Nguồn: soha.vn