Hỏi hàng: Mấy ông thường cày phim ở rạp nào, lợi hại của từng chỗ ra sao?

274af128377c7a6974d6.jpg


Hội chưa từng bước chân vào rạp chiếu phim check-in ngay

Có bạn thú thật: "Nói ra hơi ngại mình chưa đi xem phim rạp bao giờ luôn!" Điểm cộng là đỡ mất thời gian, còn điểm trừ thì... không biết nhiều phim thôi!

Còn một anh chia sẻ: "Từ khi lấy vợ, 2 vợ chồng toàn copy phim trên mạng về xem. Không ra rạp nữa vì tốn tiền, để dành mua sữa cho con." Trách nhiệm gia đình lên top luôn nhé!

Team mê CGV và Galaxy

Có bạn thích combo CGV + Galaxy Kinh Dương Vương. Tuy nhiên phàn nàn: "Nhược điểm tất cả các rạp là giá cắt cổ, bật điều hòa lạnh kinh khủng." Mang áo khoác đi xem phim là must have rồi các bạn ơi!

Một bạn khác flex chiêu kiếm vé rẻ: "Mình dùng Samsung và thường xuyên lấy code xem phim ở quà tặng Galaxy, vé toàn 30k/40k hoặc free ở các rạp LOTTE và CGV." Đỉnh của chóp luôn nhé!

Theo đánh giá thì: "CGV chất lượng hơn hẳn Lotte, Platinum chất lượng tốt nhất nhưng ít xem vì giá cao, ít có khuyến mại." Ở Hà Nội thì mọi thứ về vệ sinh khá OK, nhưng vẫn cảm tình CGV hơn.

Những góc khuất của các rạp phim

MegaGS được khen: "Không phải chen nhau mua vé do vắng , rẻ, mới." Vắng thì cũng có cái hay của nó nhỉ!

Có bạn than: "Chỗ mình chỉ có mỗi CGV nên không có sự lựa chọn thứ 2." Buồn của tỉnh lẻ đây rồi!

Còn đây là những review "diss" cực mạnh:
• "Cạch mặt thằng BHD! Giá có mềm hơn những chỗ khác nhưng quảng cáo tới 30 phút." Xem quảng cáo nhiều hơn xem phim luôn á!
• "Galaxy ghế ngồi ken cứng, khoảng cách các hàng rất khó chịu! Cạch luôn."
• "Hồi sinh viên SG thì chỉ xem CGV, giờ ở Đà Lạt có mỗi cái Cinestar như cục sh!t ấy." Ouch, đau thật đấy!

Kinh nghiệm xương máu từ anh em

Bạn mê Galaxy Kinh Dương Vương: "Mọi thứ hài lòng. Thích cái đặt online gửi về mã vạch đến quét vào rạp luôn, khỏi xếp hàng lấy vé." Tiện lợi là thượng đế!

Có người chia sẻ chiến thuật: "Tôi xem phim chỉ sợ nhất gặp bần nông thôi, còn lại thì xêm xêm nhau. Nên tôi hay chọn rạp vắng và giờ hiểm để coi cho lành." Tránh drama là khôn ngoan nhất!

Lý do đi xem phim đỉnh nhất: "Lý do duy nhất: nhà con bồ em gần đó, đi cho gần " Cái này thì không bàn cãi!

Drama về màn hình chiếu

Một bạn kêu ca: "Nhờ admin thống kê dùm luôn chứ mình thấy bên Galaxy Nguyễn Du - rạp 1: rạp thì bự chà bá mà cái màn chiếu thì quá nhỏ, ngồi từ hàng H I về sau là y như ngồi nhà xem TV 42 inch luôn, được cái âm thanh nghe phê "

Kết luận: "Anh em review xem rạp nào màn bự bự chứ đi xem phim mà màn nhỏ thì cũng như không!"

Còn team yêu rạp mới thì khen: "Ưu: Rạp mới, rộng, gần nhà, có IMAX, không quá đông đúc. Nhược: Một số nhân viên còn hơi lóng ngóng, chắc do các em còn trẻ quá. Giá vé Gold Class và IMAX hơi cao."

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top