Hội giang hồ mang súng nhựa đi đòi nợ thuê, kết cục ngồi... đồn công an

ChangPho4434

New member
4cfd76c009004ba5b6d5.jpg


Cú lừa "đỉnh cao" của nhóm thanh niên: vác búa, cầm súng nhựa đi khủng bố gia đình con nợ, dí súng giả vào người già và trẻ em. Xem xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi!

Ngày 23/5 vừa rồi, Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp hai anh Nguyễn Lê Đại Lộc (19 tuổi) và Nguyễn Minh Hoàng (19 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

43e8aaadbf6afd87b24a.jpg


Câu chuyện là thế này: anh Trần Văn Phương (41 tuổi) còn nợ ông Lê Văn Lắm (42 tuổi, ở Thủ Dầu Một) hơn 40 triệu đồng. Đòi mãi không được tiền, ông chủ nợ liền nhờ Lộc gọi Hoàng và Nguyễn Văn Nhớ (27 tuổi) đi đòi giúp.

Và thế là nhóm này chuẩn bị "đạo cụ" xịn xò: búa và một khẩu súng nhựa để dọa con nợ. Drama thật sự bắt đầu khi họ ập vào nhà!

Plot twist là lúc đến nơi chỉ có bà Hồng (mẹ anh Phương) và mấy đứa em ở nhà thôi. Hoàng thì rút khẩu súng giả dí vào đầu bà Hồng để đe dọa. Còn Lộc thì cầm búa đập liên tục vào mặt bàn... kiểu "diễn" cho oách á!

May mà các nạn nhân tri hô kịp thời, đám giang hồ nhựa này bỏ chạy tóe khói luôn. Nhưng chạy được đâu xa, giờ đã ngồi yên vị ở đồn công an rồi nè! ☕

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top