Gần Tết rồi mà drama vẫn không ngừng nghỉ! Trương Hoàng Mai Anh – một mẫu lookbook khá hot ở Hà Nội vừa gây bão MXH khi "dạy dỗ" khách hàng về cách hỏi mua hàng online cho đúng chuẩn. Chuyện là cô bạn M.L nhắn tin hỏi giá set đồ hot girl đang mặc, có "ạ" cuối câu đàng hoàng mà vẫn ăn gạch tan nát vì... thiếu chủ ngữ. Nghe xong ai cũng phải thốt lên: "Hả, sao vậy??"
Tết đã cận kề, lúc này đang là mùa săn sale sập sàn của hội chị em. Không rảnh chạy phố thì ngồi nhà lướt Instagram của các hot girl học hỏi style cũng như săn địa chỉ mua đồ là chuyện bình thường của dân FA (Fashion Addict) mà!
Nhưng mà, plot twist là chưa kịp bàn đến chuyện đồ có đẹp không thì đã có drama nảy lửa: Hỏi mua hàng online như thế nào mới được coi là có văn hóa?
Chuyện bắt đầu từ việc M.L nhắn tin vào Instagram cá nhân của Trương Hoàng Mai Anh để hỏi giá set đồ. Cô bạn tưởng mình đã lịch sự lắm rồi nhưng không ngờ lại nhận về một bài "giáo huấn" cực gắt từ hot girl. Bài đăng kèm ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa hai người đang viral khắp nơi với gần 10k like và hàng nghìn comment tranh cãi nảy lửa!
Cụ thể, khi M.L nhắn: "Set này bao nhiêu ạ?" thì Mai Anh đáp trả ngay: "Đây là trang cá nhân không phải Page của cửa hàng nhé. Và hơn nữa, khi hỏi hay nói chuyện với người khác phải biết phép lịch sự tối thiểu là nói có chủ ngữ nhé! Hỏi set này bao nhiêu? Áo và quần ạ? Hỏi ai đấy".
M.L giải thích mình đã có chữ "ạ" cuối câu để thể hiện sự tôn trọng rồi mà. Nhưng Mai Anh vẫn tiếp tục dằn mặt: "Hóa ra ngày xưa đi học cô giáo dạy chỉ cần nói ạ thôi là không bất lịch sự, không dạy nói chuyện với người khác là phải có chủ ngữ".
Ối dồi ôi, M.L hoàng mang tận cùng vì bị "dạy đời" liên tục về cách xưng hô. Hai bên đã có những lời qua tiếng lại khá căng đét, đến mức quên luôn mục đích ban đầu là... sắm đồ Tết
Sau màn "khẩu chiến" này, Mai Anh còn đăng story Instagram tuyên bố sẽ block toàn bộ những ai vào trang cá nhân hỏi mua hàng mà nói thiếu chủ ngữ, cứ nghĩ "ạ" cuối câu là đủ. "Không thích văn minh thì thôi, mình đành vô hình vậy", cô nàng tuyên bố cực gắt.
Bài viết của M.L ngay lập tức gây tranh cãi nảy lửa với hàng tá comment ý kiến trái chiều. Team nào cũng có người ủng hộ!
Team ủng hộ Mai Anh cho rằng mỗi người có quan điểm về lịch sự khác nhau. Nguyễn Ngọc Long bình luận: "Theo anh nghĩ thì do quan điểm cá nhân và sự đòi hỏi về lịch sự của mỗi người khác nhau thôi. Giờ nếu bạn bán hàng đi đâu cũng nói đủ chủ ngữ thì bạn ý thế là đúng rồi. Trước hồi nhỏ anh cũng từng bị mắng vì chuyện chỉ nói "ạ", các cụ hồi xưa là phải đủ chủ, vị ngữ. Cho nên theo anh là vào page người ta yêu cầu vậy thì làm vậy thôi, còn không ai sai".
Nhưng team bênh vực M.L thì phản bác ngay: "Ạ là lịch sự lắm rồi đấy, bình thường mình mua hàng online toàn hỏi 'bao nhiêu?', 'cái này còn không?'. Khách hàng không cần biết bạn lớn hơn hay nhỏ hơn họ mà đã 'ạ' là tôn trọng bạn lắm rồi đấy", Hải My chỉ trích.
Lương Nguyễn thì đọc xong hoang mang luôn: "Mình mua đồ online toàn bảo cho em xin giá ạ, hay toàn còn mẫu này không ạ? Nói chung toàn 'ạ', để cho lịch sự ý. Ý như này là mình cũng không lịch sự rồi hả trời??"
Nguồn: kenh14.vn