Hội FA GenZ 'xử' ngày Valentine thế nào cho đỡ đau?

2f00b9f1ac7823890359.webp


Ngày Valentine 14/2 là ngày của những cặp đôi ngọt ngào lãng mạn, nhưng với hội FA thì lại là ngày "dở khóc dở cười" đến không ngờ Cùng xem giới trẻ độc thân khắp Việt Nam đã nghĩ ra những chiêu gì để vượt qua ngày này nhé!

Chọn cách "chôm đầu" vào học tập và công việc

Chỉ 3 ngày trước Valentine, Đinh Thị Ngọc Hà, sinh viên trường Đại học Duy Tân vừa tròn 20 tuổi với đầy ắp lời chúc từ gia đình và bạn bè. Từ Nghệ An vào Đà Nẵng học, đây là lần đầu tiên bạn ấy được trải nghiệm không khí rộn ràng của một thành phố lớn vào dịp này. Thế nhưng, Hà quyết định sẽ hạn chế ra đường để tránh cảm giác "FA bơ vơ giữa đám đông". Bạn bè toàn có ny rồi nên ai cũng xúng xính váy áo đi chơi, còn các trung tâm thương mại tổ chức event toàn dành cho couple, khiến bạn ấy thấy mình hơi... lạc lõng May mà ngày 14/2 cũng là ngày thi môn cuối, nên sau khi thi xong, Hà sẽ về nhà nấu ăn và chơi game để giải stress sau mùa ôn thi căng não!

8bea0ea5cd398a638054.jpg


Còn với Lưu Ngọc Ánh (21 tuổi), sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam, thì Valentine chính là ngày "date" với... đề thi IELTS luôn Đang học năm 3 nhưng bạn ấy đã luyện thi IELTS từ hơn 1 năm trước rồi. Do cuối năm ngoái nhiều kỳ thi bị hoãn, nên giờ khó khăn lắm mới xếp được lịch thi vào giữa tháng 4/2023. Đây chính là thời điểm "nước rút" mà không thể lơ là được dù chỉ 1 ngày. Tuy là người hướng ngoại và hay giao lưu, mọi năm Ánh vẫn "quẩy" Valentine bằng cách cùng bestie đi dạo phố, ăn uống hay mua sắm. Nhưng năm nay thì mọi kế hoạch đều phải gác lại để tập trung cho kỳ thi quan trọng rồi!

c759887cd453b2f71473.jpg


Học cách lạc quan khi thấy người khác happy

"Tặng bản thân sự Bình yên" chính là món quà mà Lê Anh Dũng (20 tuổi) hài hước chia sẻ khi được hỏi về Valentine. Đây đã là năm thứ 2 chàng sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trải qua ngày 14/2 trong tình trạng "forever alone". Đã dần quen với không khí các cặp đôi thả thính công khai rồi, nhưng bạn ấy lại rơi vào tình huống "khóc không ra nước mắt" hơn: trong hội bạn thân 6 người thì cậu là người DUY NHẤT chưa có ny Vì vậy, Dũng chọn cách tắt hết thông báo và tránh lướt mạng xã hội để khỏi phải nhìn những hình ảnh couple "phát hồng" nữa. Ngày 14/2, cậu đi học cả ngày, chiều đi dạy gia sư, tối về nhà nhận việc trông cháu để chị gái và anh rể... đi chơi Valentine Tìm niềm vui bên các bé và chứng kiến anh chị mình hạnh phúc chính là cách khiến cậu trở nên lạc quan hơn trong những ngày này!

426e591d1fcd4479ab80.jpg


Trần Hữu Phước (20 tuổi), sinh viên FPT Đà Nẵng, đang làm trưởng ban Nội dung cho sự kiện ghép đôi "Blind Date" do CLB Truyền thông FUM tổ chức. Đây là mùa thứ 3 của chương trình và cậu được giao nhiệm vụ nghĩ ý tưởng cùng triển khai những content tình cảm, hài hước và lãng mạn để kêu gọi sinh viên đăng ký tham gia. Tự nhận bản thân đang "ế show", lúc đầu cậu cũng thấy hơi tủi thân khi phải viết về chủ đề tình yêu trong thời điểm này Nhưng khi thấy sản phẩm của mình thu hút được nhiều người hưởng ứng, cậu lại thấy yêu đời hơn, thấy mọi người có đôi có cặp cũng dễ thương hơn luôn!

79ad8e7225bd263f030f.jpg


Tự tạo vibe vui cho bản thân thôi

Đang học năm 4 nên với Phạm Thanh Hằng (22 tuổi), sinh viên Đại học Ngân hàng TP. HCM, đây là khoảng thời gian để khám phá cuộc sống trước khi bảo vệ khóa luận rồi đi làm chính thức. Trước đó nhiều ngày, bạn ấy đã tìm kiếm và note lại một vài địa điểm vui chơi, thư giãn trong thành phố để cùng bestie đón Valentine. Hằng đang để ý đến các workshop làm bánh kem, đồ gốm và các sản phẩm handmade như đan len, làm túi tote. Theo bạn ấy, đây là những hoạt động mới lạ, đang rất "trendy" trong giới trẻ, vừa thú vị vừa là cách đơn giản và nhanh để tìm kiếm niềm vui riêng cho một người FA trong ngày lễ này!

55fb50acb1f3d974904d.jpg


Valentine năm nay có chút buồn với Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), cử nhân Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, vì cậu vừa chủ động dừng một mối quan hệ tìm hiểu cách đó không lâu Vì ngày 14/2 năm nay rơi vào giữa tuần nên cậu vẫn phải đi làm, đến tối sẽ rủ hội bạn cùng cảnh ngộ FA tìm một quán có view đẹp để hàn huyên, tâm sự. Tận dụng mùa Valentine khi nhiều brand có đợt giảm giá, sale khủng, cậu cũng sẽ tự mua tặng bản thân một món quà nhỏ, như một cách "self-healing" vậy!

4e4807cf9ffd6b013dce.jpg


Mặc kệ nhiều người có đôi có cặp, Nguyễn Thị Dung (21 tuổi), sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chọn cách rủ hội bạn cùng độc thân đi chơi tối 14/2. Bạn bè có người bận học, có người đi chơi với ny nên hội đông đủ giờ chỉ còn 2-3 người thôi. Nhưng với mindset "Tại sao người ta có ny đi chơi còn mình phải ở nhà?", Dung dự định sẽ cùng các bạn đi hóng gió Hồ Tây rồi sau đó tìm quán cafe trò chuyện hoặc chơi mấy trò board game cho vui Bạn ấy cho rằng điều quan trọng là luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh thì tình yêu sẽ tự tìm đến với mình thôi!

9594201caedf89ed7847.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top