SuKute1758
New member
Ai bảo da trắng chỉ có ở châu Âu? Giữa lòng Trung Quốc còn có cả một tộc người da trắng "xinh như mơ" mà bạn chưa từng biết đấy!
Nhắc đến người da trắng là ai cũng nghĩ ngay đến Mỹ, châu Âu gì đó phải không nào? Nhưng mà plot twist đây rồi: ngay tại Trung Quốc – một quốc gia châu Á "hàng xóm láng giềng" của mình lại tồn tại một chủng tộc da trắng "visual đỉnh chóp" từ hàng nghìn năm trước. Thậm chí còn có người nói họ xinh hơn cả chị em Ukraine luôn á!
Dân tộc da trắng này tên là người Tajik, đang sống trên dãy núi Pamirs (thuộc hàng "khủng long" trong làng núi cao trên thế giới) – nơi được gọi là "nóc nhà thế giới" luôn nha. Dân số của họ khá "lét" (thưa thớt), theo số liệu chính thức thì chỉ còn hơn 50,000 người thôi.
Ngoài việc chill trên núi Pamirs, những người Tajik còn sống tập trung ở huyện tự trị dân tộc Tajik Tashkurgan, Kashgar (hay Kashi), khu tự trị Tân Cương.
Người Tajik chủ yếu làm nghề chăn nuôi và trồng trọt. Vì thế món ăn của họ cũng khá giống các dân tộc khác thôi.
Menu hằng ngày của họ có ngũ cốc, thịt nướng, bánh kếp, sữa và các món từ sữa, rau củ,... Đặc biệt họ "nghiện" thịt nướng và trà nặng đó! Họ hay thêm chút muối, kem hoặc sữa vào trà để uống cho "fancy" hơn.
Visual của người Tajik mang đậm vibe châu Âu với trán cao, da màu ô liu, mắt to tròn, hốc mắt sâu "hút hồn", cộng thêm sống mũi cao "chuẩn chỉnh" luôn.
Outfit truyền thống của họ là áo dài, áo choàng bằng cotton hoặc lụa. Và họ thường kết hợp với mạng che mặt nữa. Vào những dịp đặc biệt, người dân ở đây ăn mặc "xịn sò" lắm, đeo toàn vàng, bạc, hạt cườm,... với những bộ đồ may tỉ mỉ, giá trị cao.
Người Tajik da trắng có tài ca hát và nhảy múa cực đỉnh luôn. Họ hay tổ chức lễ hội, event tập thể liên tục. Hơn nữa, họ rất mến khách và friendly khi có du khách ghé thăm nha!
Người dân ở đây đoàn kết, support lẫn nhau trong cuộc sống. Trong các buổi lễ, họ cũng cực kỳ chú trọng chi tiết, cẩn thận và chu đáo từng li từng tí. Vậy nên nếu bạn có ý định check-in nơi đây thì nhớ research kỹ về văn hóa của họ nhé!
Lễ cưới của người Tajik "bá đạo" lắm luôn, đã được đưa vào list di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa sâu sắc đó.
Nó khác hẳn với đám cưới thông thường mà mình vẫn thấy. Sau khi làm lễ kết hôn, người Tajik sẽ ở lại nhà gái qua đêm, sáng hôm sau chú rể mới đón cô dâu về nhà mình.
Khi cô dâu về tới nhà chồng, cặp đôi mới cưới phải trùm khăn đi vào cửa. Và nếu trong nhà có người qua lại, cô dâu sẽ bưng cho chú rể ăn một bát chè bơ và rắc bột mì lên người chú rể nữa (nghe lạ nhỉ? ).
Giới hạn hôn nhân, không được lấy người khác tộc
Phụ nữ Tajik xinh đẹp "muốn xỉu" và có khí chất "chanh sả" hết nấc. Họ sở hữu body chuẩn, luôn stand out giữa đám đông. Trong showbiz Hoa ngữ cũng có nhiều mỹ nhân người da trắng này đấy!
Họ nổi tiếng với visual độc đáo, "hút mắt" mọi người. Họ thành thạo các skill làm đẹp như những dân tộc khác và theo đuổi phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.
Bên cạnh đó, phụ nữ Tajik cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn vì xã hội còn nhiều stereotype. Các bậc phụ huynh thường có tâm lý "trọng nam khinh nữ". Vì vậy, để tồn tại và phát triển, các cô gái phải đối mặt với nhiều áp lực, challenge liên tục. Tuy nhiên, những vấn đề này sẽ không ngăn được họ cố gắng tiến về phía trước đâu!
Người Tajik da trắng sở hữu vẻ đẹp lai Tây, nên luôn nhận được sự quan tâm, chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, họ có một quy luật "không thành văn" là không được kết hôn với những người khác tộc.
Lý do là vì người dân Tajik muốn giữ gìn huyết thống thuần khiết nhất mà không có bất kỳ sự pha trộn từ yếu tố khác tộc. Nghe hơi strict nhỉ nhưng đó là cách họ bảo tồn bản sắc văn hóa của mình đấy!
Nguồn: Baidu
Nguồn: soha.vn