BubuNana5709
New member
Hết tiền ăn tiêu thì đi cướp à? T.Tr.H. cùng 2 đứa bạn thiếu niên đã rủ nhau xuống các khu vực vắng vẻ ở Hà Nội, cầm hung khí đe dọa người đi đường để cướp tài sản, nghe mà sợ luôn á!
Ngày 12-3, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho hay đang tạm giữ T.Tr.H. (SN 2006, trú tại quận Đống Đa), Ngh.H.G.H. (SN 2008, trú tại quận Hai Bà Trưng) và V.Đ.Q. (SN 2007, tạm trú tại quận Đống Đa) để điều tra về tội Cướp tài sản.
Theo điều tra thì câu chuyện drama như này: ngày 4-3, vì hết tiền ăn tiêu (lý do gì mà nghe vô lý vậy trời
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5-3, H. lái xe Honda Wave Alpha màu xanh không biển số đi đón 2 đứa bạn. Ngoài liềm cắt cỏ đã chuẩn bị sẵn, Q. còn mang theo 1 con dao tông đưa cho H. giấu luôn trong người.
Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, nhóm này về đến bờ mương hướng ra đầu ngõ 587 Tam Trinh (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) thì phát hiện 1 anh thanh niên đang chạy xe Honda Airblade đen biển 17B2-69x.xx.
Lập tức H. tăng ga vượt lên chặn xe của anh này. Q. nhảy xuống rút chìa khóa xe, còn H. rút dao tông và liềm ra đe dọa: "Cho tao mấy chục" Bị dí dao như vậy, anh thanh niên đành phải lấy 410.000 đồng trong túi đưa ra. Thấy nạn nhân còn có iPhone 11 Pro, bọn chúng còn bắt anh đọc mật khẩu rồi cướp luôn chiếc điện thoại nữa. Gây án xong thì ai về nhà nấy như chưa có chuyện gì xảy ra!
Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, cả hội đem iPhone đi bán được 3,5 triệu đồng. Sau đó chia nhau mỗi đứa 1 triệu, số tiền còn lại 500k thì H. dùng đổ xăng xe và đi ăn uống chung cả nhóm. Cướp xong đi ăn mừng, vô lý quá trời
Nguồn: kenh14.vn