Sáng sớm ngày 13/10, một băng cướp siêu táo tợn tại Malacca, Malaysia đã làm một việc "chấn động" khi dùng bom tự chế phá nát máy ATM và cuỗm đi một khoản tiền khủng. Vụ việc xảy ra ngay tại thành phố lớn nhất và cũng là thủ phủ của tiểu bang Malacca đấy!
Cụ thể, vào lúc 2 giờ sáng ngày 13/10, khoảng 4 tên cướp đã "flex" bằng cách lái xe sang đến cây ATM của ngân hàng Ayer Keroh. Thủ đoạn của bọn chúng khá "high-tech" và hiếm gặp nên đã khiến cả chính quyền lẫn dư luận Malaysia phải "dậy sóng"
Tổng bộ cảnh sát ở Bukit Aman và cả đội phá dỡ bom từ Kuala Lumpur đều phải xuất động đến hiện trường luôn!
Điều tra cho thấy, băng cướp này "pro" lắm nha! Chúng đã đặt tận 2 quả bom tại máy ATM, trong đó 1 quả đã nổ và giúp chúng "ăn to". Đáng chú ý là bọn chúng đã tháo dỡ một số linh kiện bên ngoài máy ATM trước, rồi mới cho bom vào bên trong. Vì thế mà sau khi nổ, vỏ ngoài máy ATM gần như vẫn nguyên vẹn - khéo thật!
Số tiền bị cuỗm được xác nhận là "khủng" nhưng đến giờ vẫn chưa có con số chính thức cụ thể. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, đội phá dỡ bom đã phải đem quả bom còn lại đi cho nổ ở khu vực vắng người. Theo cảnh sát, chất nổ mà bọn cướp xài là loại có thể "mua dễ như ăn kẹo" ngoài chợ
Trước đó, vào năm 2013, Malaysia cũng từng có một vụ cướp ATM bằng chất nổ tương tự, nhưng thủ đoạn không "xịn sò" như lần này.
Nguồn: soha.vn