Sáng 29/9 vừa rồi, hội chợ sách cũ tại TTTM Discovery (số 302 Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở thành điểm check-in cực hot của hội mọt sách! Không khí sôi động với đông đảo các bạn trẻ đổ về để lục lọi, đọc và săn những cuốn sách cực chất
Diễn ra trong 5 ngày từ 25-29/09, hội chợ sách cũ Hà Nội lần này thực sự "gây bão" với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là đội quân sinh viên đông không tưởng. Các gian hàng bày la liệt từ sách mới, sách cũ đến cả sách cân - toàn hàng "xịn sò" mà giá thì siêu ưu đãi nha!
Bạn Thảo - một tín đồ sưu tầm sách - chia sẻ: "Mấy gian hàng sách cũ giá rẻ mà lại có nhiều đầu sách hiếm lắm á, kiểu mua sách mới không có đâu. Với mình thì điểm plus lớn nhất là giá phải chăng, hợp túi tiền sinh viên quá trời " Thảo cũng kể thêm, cứ thấy sách nào chưa từng gặp là nàng mua luôn không suy nghĩ, vì đam mê mà!
Thanh Loan, cũng là sinh viên tại Hà Nội, lần đầu trải nghiệm mua sách cũ trực tiếp: "Trước giờ mình toàn ra hiệu sách mua sách mới thôi. Đây là lần đầu mình đến hội chợ sách cũ kiểu này nè. Thường muốn mua sách cũ thì mình vào mấy group pass sách trên Facebook, vì đôi khi những đầu sách ở đó hợp sở thích hơn. Nhưng mà sách ở hội chợ này đa dạng vcl luôn, có cả mấy quyển sách siêu cũ, giá trị sưu tầm cao lắm đó!"
Hội chợ sách cũ luôn là thiên đường của hội "nghiện chữ" nhờ giá hời mà chất lượng vẫn đỉnh. Từ tiểu thuyết, truyện tranh đến sách lịch sử, văn hóa - đủ thể loại cho mọi khẩu vị! Tuy là sách cũ nhưng giá trị tri thức vẫn nguyên vẹn 100% nha. Mua sách cũ vừa tiết kiệm tiền, vừa góp phần bảo vệ môi trường, lại lan tỏa văn hóa đọc bền vững - xanh sạch đẹp quá đi mất thôi!
Một vài khoảnh khắc chill tại hội chợ nè:
Đông đảo các bạn sinh viên đổ về hội chợ sách từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ tối - Nguồn FB Hội chợ sách cũ Hà Nội.
Nhiều đầu sách phục vụ các bạn trẻ "cháy hàng" liên tục đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn