CocMai5485
New member
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 chính là màn flex nhan sắc lẫn tài năng của hội chị em, khi loạt thủ khoa các khối đều là gái xinh có tổng điểm đứng đầu toàn quốc!
Thật sự mà nói thì kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 chính là mùa của "nữ quyền lên ngôi", hàng loạt thủ khoa các khối comeback lần lượt là các bạn nữ đa tài đa sắc, vừa học giỏi vừa xinh xỉu ngang - đúng chuẩn "visual kết hợp IQ"!
1. Ngô Thu Hà - Thủ khoa khối B: "Người có điểm cao nhất cả nước"
Mở màn list danh sách "visual thủ khoa" chính là Ngô Thu Hà đến từ trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Năm nay không có ai đạt điểm tối đa, nên với tổng điểm 29,8 khối B, Thu Hà chính thức trở thành người có điểm xét tuyển cao nhất cả nước luôn các bạn ơi!
Nghe thì có vẻ "trâu" lắm nhưng thật ra Thu Hà chưa từng đi học thêm thầy cô nào ở bên ngoài đâu nha, kiến thức của cô nàng chủ yếu đến từ các buổi giảng trên lớp, sách giáo khoa và "núi" đề thi thử luyện mỗi ngày. "Em chủ yếu đi học lớp phân hóa do nhà trường tổ chức, còn lại thì không đi học thêm hay học online ở đâu hết", Thu Hà chia sẻ.
Thu Hà cho biết sẽ nộp điểm xét tuyển vào ngành Y Dược vì theo cô nàng đây là nghề có thể giúp đỡ được nhiều người, và đây cũng là ước mơ từ những năm cấp 2 của tân thủ khoa nữa đó!
2. Trần Quỳnh Trang - Thủ khoa khối A1: "Gen toán gia đình truyền kiếp"
Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Trần Quỳnh Trang, học lớp 12 chuyên Toán 1 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là thí sinh có tổng điểm khối A1 cao nhất cả nước với 28,9 điểm (Toán 9,4; Lý 9,5 và Tiếng Anh 10 - gần như full điểm luôn á!)
Tuy là con gái nhưng từ nhỏ Quỳnh Trang đã yêu thích những con số, khả năng tính toán hơn hẳn hội bạn cùng trang lứa. Năm lớp 9, 10, 11, cô nàng đạt giải nhất và lớp 12 đạt giải nhì HSG môn Toán cấp tỉnh. Quỳnh Trang cho biết có thể do sinh trưởng trong dòng họ có truyền thống về Toán (đúng chuẩn "gen trời cho" rồi này! ) nên bản thân cũng may mắn được "lây" chút ít, nhưng theo lời cô nàng thì so với bậc anh chị, cha chú thì trình độ của mình còn kém xa khá nhiều (khiêm tốn ghê!).
Với kết quả này, Quỳnh Trang cho biết sẽ nộp vào trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) ngành Kinh tế đối ngoại.
3. Nguyễn Thị Trà My - Thủ khoa khối D1: "4h30 sáng đã ngồi học bài"
Thí sinh Nguyễn Thị Trà My, lớp 12A1 trường THPT Hồng Thái, Hà Nội - Thủ khoa khối D1 với tổng điểm 28,4 điểm (Toán 9.4 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Tiếng Anh 10 điểm).
Khi nghe tin mình trở thành thủ khoa khối D1 toàn quốc năm 2019, Trà My vô cùng bất ngờ và vui mừng, nhiều cảm xúc khó tả trào dâng. Trà My chia sẻ: "Ngay từ đầu năm lớp 12, mình đã đặt mục tiêu cho bản thân cũng như cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu ấy, việc lên kế hoạch mọi thứ trước kỳ thi chính là động lực để mình phấn đấu hơn nữa."
Trà My luôn ấp ủ ước mơ trở thành tân sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại Thương nên đã không ngừng cố gắng, tận dụng từng giây phút chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi quyết định: "Mình thường hay dậy sớm, vào khoảng 4h-4h30' sáng để học bài. Nhưng có một lần mình ngủ quên, bố mình cũng ngủ quên không gọi mình dậy, nên nguyên ngày hôm đó mình đã nhắc đi nhắc lại lỗi lầm ấy để không bao giờ như thế nữa. Nhớ cả những ngày tháng xe bus đi học thêm, mình cùng mấy đứa bạn toàn ngồi hàng cuối để tranh thủ ngủ, có hôm bị đưa lên cả trang Bus 20 Confessions." (Haha ai cũng có tuổi thơ trên bus nhỉ )
4. Hoàng Thị Thái Bảo - Thủ khoa khối C: "Kiên định ước mơ làm cô giáo"
Hoàng Thị Thái Bảo, cựu học sinh lớp 12C1, THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An gây ấn tượng khi đạt tổng điểm 28,75 và là thủ khoa khối C toàn quốc. Các môn Thái Bảo lần lượt đạt được là: Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 9,75 (gần như tuyệt đối hết mấy môn luôn!)
Cô nàng cho biết gia đình mình rất vui, cả họ hàng ai cũng mừng vì thành tích Thái Bảo đạt được: "Khi nhận được tin thì các cô đều nhắn tin chúc mừng mình, và động viên cố gắng hơn, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cô giáo dạy Văn, Sử và Địa đã giúp đỡ và tạo thêm nhiều động lực, có thời gian mình quá áp lực các cô đã động viên để mình vượt qua khó khăn".
Được biết, Thái Bảo sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để kiên định ước mơ theo đuổi nghề giáo từ bé: "Thật ra sư phạm Văn là điều em mong muốn từ trước khi chuyển sang học khối C, nhưng mình vẫn kiên định với điều này cho đến thời điểm hiện tại, vì em cũng rất yêu thích môn Văn và đó cũng là môn mình học khá tốt".
Nguồn: kenh14.vn