"Nay mình nấu món này, mai nấu món khác, chị chuẩn bị quần quật cả ngày, mệt nhưng rất vui. Mình có điều kiện hơn thì sao không giúp đỡ người ta, giờ ra đường thấy nhiều người tội nghiệp lắm, bữa có anh kia đói quá, tay cầm hộp cơm run run nói cảm ơn", chị Tưởng chia sẻ.
Đã 8 ngày Sài Gòn giãn cách, cũng là 8 ngày chị Đỗ Thị Tưởng (52 tuổi, quê Bến Tre) cùng hội chị em gần nhà "lên đồ" vào bếp, nấu cơm tặng những người khó khăn, vô gia cư khắp nơi
Công việc bắt đầu từ tờ mờ sáng kéo dài đến tận khuya, tuy mệt nghỉ nhưng lúc nào trong căn nhà nhỏ trên đường Trần Phú (quận 5) cũng tràn ngập tiếng cười rôm rả.
Chị Tưởng tỉ mỉ cột lại từng phần thức ăn đã múc sẵn vào hộp, miệng thì đếm lại số suất cơm đã chuẩn bị được. Bên kia là mấy trăm phần dành cho khu phong tỏa ở quận 4, bên này là gửi đến BV Phục hồi chức năng (quận 8), còn 120 phần để đi phát cho người vô gia cư nữa.
"2h sáng tụi chị đã dậy nấu cơm rồi, ngủ được một lúc thì 6h dậy tiếp tục làm các phần việc còn lại, sao cho trước 10h có đủ 600 phần để chia đi các nơi. Như hôm nay chị nấu gà kho, mai thì đổi thịt heo để mọi người đỡ ngán, chuẩn bị quần quật cả ngày, mệt nhưng rất là vui", chị Tưởng tâm sự.
Vốn đã quen với công việc bếp núc, lại được sự ủng hộ của các chị em hàng xóm, nên khi Sài Gòn bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 16, chị Tưởng không ngần ngại đứng ra nấu cơm để hỗ trợ mọi người, nhất là khi chị tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương, sống lay lắt trên vỉa hè, đường phố
"Ra đường bây giờ chị thấy nhiều người tội nghiệp lắm, có người không có tiền để mua cơm, sống nương nhờ vào các nhóm từ thiện. Bữa chị đi phát cơm, gặp mấy bà cụ trong hẻm, nhận được cơm họ mừng lắm. Có nhiều người khổ quá, chị cho thêm 1 hộp để chiều ăn tiếp. Giờ Sài Gòn đang dịch bùng phát nặng, mọi người giúp được gì nhau cứ giúp, nó ấm áp lắm em", chị Tưởng tâm sự.
Để có được nguồn kinh phí nấu cơm, hỗ trợ quà cho người lao động nghèo, khu phong tỏa, cách ly, chị Tưởng cho biết sau khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, YouTube, rất nhiều cô chú, anh chị đã gửi rau củ, cá thịt, tiền mặt... để bếp cơm của chị có thêm nguồn lực tiếp tục hoạt động
"Như hôm nay chị đi nhận 21 kiện hàng từ bà con miền Tây gửi lên, cá thịt, rau củ nhiều lắm, thấy vui vì mọi người đều chung tay, hướng về Sài Gòn. Mấy chị em ở đây không có của nhiều thì góp công, ai làm được gì cứ làm, thời buổi khó khăn, thấy nhiều người khổ chị không cầm lòng được", chị Tưởng chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn