NgocXanh2983
New member
Ở Ấn Độ, từ nhỏ các cô gái đã được "training" để trở thành người vợ hiền mẹ đảm. Nhưng giờ đây, ngày càng nhiều chị em chọn cách sống khác hẳn nha!
Theo số liệu điều tra dân số năm 2011, có hơn 71 triệu phụ nữ Ấn Độ đang sống độc thân, tăng 39% so với năm 2001 luôn á. Con số này gồm cả góa chồng, đã ly hôn, chưa kết hôn, ly thân hoặc bị chồng bỏ rơi. Dù chỉ chiếm 12% tổng dân số, nhưng các chị em độc thân vẫn đang phải đấu tranh từng ngày để giành quyền lợi cho mình.
Chứng kiến những gì mẹ phải chịu đựng sau khi cha mất, Sreemoyee Piu Kundu - một nhà văn sống tại Kolkata - hiểu rõ cuộc sống độc thân của phụ nữ khó khăn thế nào ở đất nước này.
Tại Ấn Độ, góa phụ bị coi là "nỗi nhục" của gia đình và mang lại điềm xui mỗi khi xuất hiện ở đâu Vì thế, họ không được phép tham gia đám cưới, lễ tắm em bé hay bất kỳ dịp vui nào. Bản thân các chị phải sống kín tiếng và tránh né ánh mắt xã hội.
Về mặt pháp lý, nhiều góa phụ phải mang tên chồng để được hưởng phúc lợi xã hội. Năm 2016, Bộ phát triển Phụ nữ và Trẻ em Ấn Độ đã xây dựng chính sách bảo trợ xã hội toàn diện để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, thực tế không tạo ra nhiều thay đổi đâu. Nhiều chị em khó khăn vẫn phải nhờ bố mẹ để có bằng cư trú, mở tài khoản ngân hàng hoặc vay tiền.
Kundu cảm nhận rõ sự phân biệt đối xử khi phải tự mình vào phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở Bengaluru. Cô bị co giật ngay trước buổi thuyết trình quan trọng tại một học viện công nghệ thông tin và truyền thông top đầu thành phố.
"Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhân viên bệnh viện cứ hỏi đi hỏi lại là tôi đi với ai và tại sao lại một mình. Sau đó một bác sĩ còn nói tôi sẽ sống cô đơn lắm nếu muốn sống một mình, thậm chí khuyên tôi nên kết hôn vì sẽ được thừa kế nhiều tài sản", Kundu kể lại.
Cô không thể tin lời này lại từ một bác sĩ Khoảnh khắc điền "độc thân" vào phiếu nhập viện chính là lúc Kundu nhận ra mình phải làm điều gì đó có tầm ảnh hưởng. Sau đó, cô viết cuốn sách "Status Single" (tạm dịch: Tình Trạng Độc Thân) và thành lập cộng đồng dành riêng cho những người phụ nữ độc thân.
Status Single được thành lập năm 2018 trên Facebook, ngay sau khi Kundu xuất bản cuốn sách cùng tên. Đến nay, Status Single hoạt động cực kỳ sôi nổi với hơn 3000 thành viên luôn nè! Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề cụ thể, Status Single còn có 9 nhóm WhatsApp riêng cho từng thành phố như Mumbai, Bengaluru, Delhi, Lucknow và Kolkata, do các chủ tịch tương ứng quản lý.
Trong tương lai, Status Single dự kiến sẽ phát triển thành một tổ chức với 3 đơn vị gồm pháp lý, y tế và tài chính, do các chị em độc thân là chuyên gia trong các lĩnh vực này lãnh đạo. Bên cạnh đó, Status Single cũng có plan mở rộng sang Dubai và UAE nữa đó!
Amrreeta Swarup, 48 tuổi, luật sư biện hộ cho Tòa án Tối cao và là thành viên của nhóm cho biết: "Đây là một nhóm hỗ trợ, nhưng cũng là không gian để trút bầu tâm sự". Mục đích của việc thành lập các nhóm WhatsApp là tạo ra một hệ thống support cho phụ nữ độc thân trên toàn thế giới. Các chị em có quyền tham gia tự nguyện, miễn là đang độc thân. Tuy nhiên, các thành viên không bị gò bó với tình trạng độc thân, họ vẫn được phép yêu hoặc chọn kết hôn trong tương lai nha.
Kundu muốn Status Single phát triển xa hơn một cộng đồng online. Vì vậy, cô tổ chức các buổi gặp mặt offline giúp các thành viên gặp gỡ và trò chuyện. Kundu chia sẻ: "Các buổi gặp mặt trực tiếp giúp chúng tôi gắn kết hơn và giúp đỡ nhau vượt qua thời kỳ đại dịch. Chúng tôi đã nhờ các chuyên gia nhân sự và tài chính để tư vấn cho các thành viên điều hành doanh nghiệp của họ và tổ chức các buổi workshop về sức khỏe tinh thần".
Swarup là người phụ nữ chọn cuộc sống độc thân. Cô cho biết hôn nhân không nằm trong các mục tiêu cuộc đời vì cô cảm thấy cuộc sống như vậy chỉ xoay quanh chồng và gia đình chồng thôi.
Swarup nói: "Tôi không anti đàn ông đâu nha. Tôi đã gặp nhiều người đàn ông tốt trong đời. Chỉ là tôi chưa bao giờ có nhu cầu muốn kết hôn. Bố mẹ tôi đồng ý và ủng hộ quyết định này, miễn là tôi độc lập tài chính". Swarup đã đi du lịch một mình trong 20 năm qua đấy. Cô vi vu từ dãy Himalaya ở Kedarnath đến những con kênh thơ mộng ở Venice. "Tôi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch tuyệt vời mỗi năm. Tại sao phải đợi ai đó đi cùng chứ?"
Vrinda Vats, giáo viên 26 tuổi và là tiến sĩ tại Bahadurgarh, đã thề sẽ sống độc thân đến hết đời và quyết định này chẳng liên quan gì đến đàn ông. Trong quá trình làm luận án thạc sĩ về phụ nữ độc thân ở Ấn Độ, cô nhận ra phụ nữ độc thân bị gạt ra ngoài lề xã hội và từ đó cô nhìn nhận rõ vị trí của mình trong cộng đồng.
"Theo cấu trúc xã hội của chúng ta, hôn nhân dường như là khía cạnh quan trọng nhất trong đời người. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Tôi nhận thấy mình không phù hợp với định chế hôn nhân. Tôi có một cách nhìn khác về cuộc sống. Tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho công việc và xã hội thay vì đầu tư cho gia đình. Tôi đã quyết tâm theo con đường này, vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ những người kém may mắn hơn tôi", Vats chia sẻ. Chứng kiến những thành tựu về tài chính và cuộc sống của các thành viên trong Status Single, Vats tin rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là kết hôn ở tuổi 25.
Đối với một số chị em khác, việc độc thân không nhất thiết phải liên quan đến tình trạng hôn nhân trên giấy tờ, như trường hợp của Maitra. Cô cho rằng: "Ngay cả khi tôi kết hôn, tôi vẫn phải tự xoay xở mọi thứ từ chăm con gái đến quán xuyến nhà cửa và phụng dưỡng bố mẹ. Có nhiều phụ nữ đã kết hôn nhưng sống chả khác nào người độc thân. Như vợ của quân nhân hay kỹ sư hàng hải, có bao nhiêu ngày trong năm họ ở cạnh chồng?"
Kundu nhấn mạnh rằng Status Single không bao giờ ngăn cản phụ nữ yêu hay kết hôn, và cũng không ủng hộ tư tưởng ghét đàn ông. Thay vào đó, mục tiêu của nhóm là để phụ nữ nhận diện và giải quyết vấn đề của mình.
Nguồn: kenh14.vn