Hội chị em đam mê tốc độ xứ Chùa Vàng ️✨

PandaCandy4970

New member
3dba2e3075bb5242080c.jpg


Các chị em này không phải pro rider đâu nhé, họ lướt trên đường đua đơn giản vì yêu và đam mê thôi!

5aea02b7e4c58ad204ee.jpg


Trên đường đua, điểm duy nhất "lộ" ra Anisa Suphawanichleela (hay Ouanjung như mọi người hay gọi) là con gái chính là đuôi tóc nhuộm vàng lòe thòi ra phía sau mũ bảo hiểm. Cô nàng cầm lái chiếc Ducati Monster đỏ chói như một tay đua thực thụ luôn ấy!

Cởi mũ bảo hiểm xong, việc đầu tiên không phải uống nước đâu nhé – mà là soi gương check xem tóc còn gọn không, makeup có ổn không đã Xong mới uống nước và bay tiếp!

Ouanjung là thành viên của hội Girl Riders (GR) – tụ họp toàn những cô nàng mê mô-tô thể thao và đua xe từ khắp nơi ở Thái Lan. Hành trình chính thức đầu tiên của hội là trip đến Khao Khor và Phu Tabberg.

Trong những chuyến đi, các chị em có cơ hội gặp gỡ những cô gái khác cùng vibe và kết bạn siêu nhanh luôn!

Chuyến đi official đầu tiên của nhóm là tới Khao Khor hồi tháng 4, lần đầu cả hội offline. Họ chia sẻ rằng tất cả chỉ đơn giản là tình bạn và niềm đam mê thôi.

Sau chuyến đi đầu tiên cùng nhau, các cô gái mới quyết định lập page Facebook của nhóm để làm nơi chia sẻ kinh nghiệm lái xe, lên plan cho những chuyến đi sau này, và cả những chuyện linh tinh nữa.

"May mắn là tất cả chúng mình đều hợp nhau," Arissara Sae-Ngow (biệt danh Moozing) cho biết.

01133b4dff2121510c23.jpg


Moozing hiện là doanh nhân, chị sở hữu một chiếc Yamaha R1 xịn sò nha!

Khi được hỏi tại sao lại mê lái mô-tô, Moozing chia sẻ rằng công việc kinh doanh của bố chị liên quan đến mô-tô và chị hay đi cùng bố nên mê từ bé rồi.

"Nhóm của chúng mình là một hội kín, với mục tiêu tự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau mà không cần sự trợ giúp bên ngoài," thành viên Sweet Syrup cho biết. "Những ai muốn vào hội phải làm quen với các thành viên trước, cho đến khi nào tất cả mọi người thấy vibe hợp mới được chính thức join. Ít nhất chúng mình phải cùng nhau lái mô-tô, để xem có thể accept được không. Vào GR không dễ đâu nha. Tất cả chúng mình phải cảm thấy comfortable với newbie mới được."

Hiện có 9 thành viên - Sweet Syrupt, Happy Ka, Moozing, Nang Ny, Ouanjung, Goonae, Jazz, Fon và YuiGR. Nhóm GR mới thành lập được 5 tháng thôi, nhưng một số thành viên đã là bestie từ nhiều năm rồi. Họ giống như một gia đình, các thành viên luôn sát cánh khi có ai gặp khó khăn.

"Nhóm welcome mọi người vào, hãy inbox cho chúng mình hoặc chia sẻ kinh nghiệm lái xe hoặc cuộc sống nhé," Ouanjung nói.

Chúng mình luôn ở bên nhau, dù trong cuộc sống hay trên yên xe. Chúng mình luôn để ý đến nhau, không bao giờ để một người chạy xe đơn độc phía sau cả.

Khi được hỏi điều gì có thể khiến mình từ bỏ yên xe, thành viên Jazz cho biết, chừng nào còn đủ sức cầm lái thì sẽ không bao giờ từ bỏ đâu!

Chia sẻ về trải nghiệm kinh khủng nhất khi lái xe, thành viên có nickname "Fon" cho biết, đó là trường hợp chị mất đi một người bạn tốt mãi mãi trong một chuyến đi. "Lúc đó anh ấy không hề đi nhanh, chỉ khoảng 70-80km/h thôi, nhưng bị mất lái ở một khúc cua và tai nạn xảy ra. Chúng mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng anh ấy không qua khỏi. Mình muốn nhắn nhủ rằng, đừng bao giờ coi thường các vụ tai nạn. Hãy luôn mặc đồ bảo vệ và lái xe cẩn thận. Đừng coi đường phố công cộng như đường đua nhé," chị nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top