Chị em ơi, dạo này xem phim Hàn mà thấy một trào lưu lạ lùng cực kỳ: hội nữ chính từ Son Ye Jin, Park Min Young đến Kim Se Jeong đều có chung một "phẩm chất" – lên giường với trai đẹp xong là... phũ phàng đá người ta không thương tiếc!
Không phải một hay hai mà gần như toàn bộ nữ chính, nữ phụ trong phim Hàn gần đây đều có cảnh nóng, cảnh hôn trên màn ảnh. Nhưng plot twist ở chỗ: thay vì để đàng trai "chịu trách nhiệm" theo kiểu motif cũ rích, thì giờ đây loạt chị đẹp này lại chủ động friendzone, phũ phàng từ chối khiến các oppa đứng hình không biết phải làm sao!
Jin Young Seo "xoá trắng" đêm say với thư ký đẹp trai
Trót lên giường với Jin Young Seo sau một đêm say xỉn, Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) đang háo hức chuẩn bị sẵn tâm thế để "lên đời" với crush thì Jin Young Seo (Seol In Ah) lại gạt phăng ý định đó đi luôn. Do quá lo lắng và ngại ngùng nên cô đã yêu cầu anh thư ký xem chuyện tối qua như chưa có gì xảy ra, xí xóa hết mọi chuyện rồi bỏ đi khiến Cha Sung Hoon bàng hoàng, ngơ ngác tột độ!
Ha Ri hôn xong đòi... "sự cố"?
Trong khi đó, nữ chính Ha Ri (Kim Se Jeong) đã chủ động hôn tổng tài ngay cuối tập 7 khi nhận được lời tỏ tình của anh. Thế mà sang tập 8, cô lại yêu cầu Tae Moo (Ahn Hyo Seop) xem chuyện đó như là sự cố vì cả hai đứng gần nhau quá nên mới lỡ chạm môi. Hụt hẫng và giận dữ đến mức Tae Moo đã yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm, bồi thường cho anh luôn ấy chứ!
Son Ye Jin "ân ái" rồi cũng... chạy
Sau hai lần gặp nhau và cũng nhờ men rượu mà Mi Jo (Son Ye Jin) có cảnh nóng với Kim Seon Woo (Yeon Woo Jin). Thế mà khi tỉnh dậy, trong lúc Kim Seon Woo liên tục ngỏ ý muốn hẹn hò với Mi Jo vì anh có tình cảm với cô thì Mi Jo lại tỏ ý muốn chối bỏ. Cô còn thẳng thắn đưa ra lý do mình sắp qua Mỹ để đối phương đừng còn lưu luyến gì nữa. Nhưng vì Kim Seon Woo cứ nài nỉ mãi nên cô cũng gượng ép mà đồng ý sẽ gặp anh một lần nữa thôi.
Park Min Young xong việc là "quên đi" liền
Jin Ha Kyung (Park Min Young) và trai đẹp Lee Si Woo (Song Kang) đều đang trải qua cú sốc trong tình cảm nên rủ nhau đi uống rượu giải sầu. Và chuyện gì đến cũng đến, cặp đôi có cảnh ân ái với nhau. Sáng ra, trong khi Lee Si Woo chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp nói gì thì Jin Ha Kyung vì quá ngượng ngùng nên liên tục "chữa cháy" bằng cách tỏ ra mình là người lớn, yêu cầu đối phương xem đó chỉ là sự cố và hãy quên đi thôi!
Song Hye Kyo lạnh lùng "one night" rồi tạm biệt
Ngay tập 1 của phim, Young Eun (Song Hye Kyo) đã có tình một đêm với chàng trai lần đầu gặp mặt (Jang Ki Yong) tại khách sạn. Thế nhưng sau khi "xong chuyện", Young Eun cư xử rất lạnh lùng và bất cần. Thậm chí khi được anh chàng kia hỏi tên, cô thẳng thắn từ chối: "Tại sao anh lại hỏi tên tôi? Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu. Sau tuần lễ thời trang, tôi cũng sẽ về nước, tạm biệt Paris". Phũ phàng cực mạnh!
Nhìn chung thì giờ đây hội nữ chính phim Hàn đang có xu hướng "ngầu" hơn, chủ động hơn và không còn để các oppa "làm chủ" tình thế nữa rồi. Các anh cứ tưởng "xong việc" là được "lên đời" nhưng không ngờ các chị lại phũ phàng từ chối, khiến họ đứng hình không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ấy!
Nguồn: kenh14.vn