Dạo này làng bóng đá Việt có chuyện khá "lạ đời" khi hội cầu thủ HAGL bất ngờ chuyển hướng kinh doanh, ai cũng có side hustle riêng cực kỳ đa dạng!
Mở màn phải kể đến "anh Tư" Nguyễn Công Phượng đã chính thức mở quán cà phê CP10 tại Pleiku. Fan mê mệt luôn nha, vừa được thấy thần tượng lại còn được nhâm nhi cà phê chill phết!
Nhưng mà plot twist chưa dừng lại ở đó! Tiền vệ Hồng Duy làm cả làng bóng đá choáng váng khi... bán mỹ phẩm, son phấn xịn sò! Không những thế anh còn tự tay đắp mặt nạ để làm người mẫu quảng cáo, thần thái không thua gì beauty blogger đâu nha!
Còn thủ môn Phạm Văn Tiến thì lại đa tài không kém, kinh doanh gỗ kết hợp bán sim điện thoại luôn! Cứ vào Facebook cá nhân là thấy anh úp sim, khoe đồ gỗ liên tục, nghiện share hàng lắm luôn!
Hậu vệ A Hoàng trước đây cũng từng hỗ trợ vợ bán mật ong, nhưng gần đây anh đã giảm bớt việc "share hàng" rồi. Có lẽ anh muốn tập trung vào sân cỏ hơn!
Không riêng gì "quân" của bầu Đức, các cầu thủ V.League khác cũng đua nhau mở shop online! Điển hình như những cựu chiến binh U23 - Phạm Hoàng Lâm và Nguyễn Nam Anh cũng theo trend này.
Nam Anh thì chọn kinh doanh quần áo trên mạng xã hội. Nghe đồn anh mới tập tành làm kinh doanh thôi nhưng nhìn cũng khá pro đấy!
Nguồn: soha.vn