Hội "cao thủ lừa đảo" mưu điều chuyển Giám đốc Công an An Giang hầu tòa rồi nè!

HanPho

New member
ae100bbfa5c15429f1fc.jpg


Biết rõ là không làm được việc tác động điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhưng mấy bạn bị cáo này vẫn "flex" có mối quan hệ "khủng" để tạo lòng tin với nạn nhân, rồi chiếm đoạt tiền tỷ chia nhau xài chơi luôn á

e9c9685fd26554202fc3.jpg


Ngày 28/10, TAND tỉnh An Giang mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo Vũ Văn Quý (30 tuổi, sống ở TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ở Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ở Hà Nội) cùng bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng thì câu chuyện là thế này: Trần Trí Mãnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh ở TP Châu Đốc (An Giang) kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy đủ thứ.

Vì sợ việc tăng cường trấn áp tội phạm của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (mới nhận nhiệm vụ) làm ảnh hưởng đến "business" của mình, nên anh Mãnh này nảy sinh ý định tìm cách "tác động" để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.

Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen, đặt vấn đề nhờ tìm cách "tác động" điều chuyển đại tá Nơi với giá 20 tỷ đồng luôn á! Nhưng Cảnh làm không được nên nhờ Trọng, rồi Trọng lại nhờ tiếp Tâm với giá 13 tỷ đồng, Tâm đồng ý nhận job.

Deal thế này nha: Tâm sẽ chi 10 tỷ để thực hiện, khi thành công Tâm chi thêm 500 triệu cho người mà Tâm nhờ làm việc; còn lại 2,5 tỷ thì Tâm và Trọng chia đôi. Riêng số tiền 7 tỷ còn lại trong tổng số 20 tỷ, Trọng dự tính chia cho Cảnh.

Mặc dù nhận lời Trọng nhưng chính Tâm cũng biết rõ mình sẽ không làm được nên tiếp tục nhờ Quý với giá 10 tỷ. Quý cũng biết không làm được nhưng vẫn "ok fine" và yêu cầu chuyển trước 5 tỷ vào tài khoản của mình.

Sau khi nhận tiền, Quý để trong tài khoản một thời gian, rồi nói với Tâm là không thực hiện được nhưng muốn Tâm phải cho thêm tiền mới trả lại 5 tỷ. Drama bắt đầu từ đây nè!

Sau khi cả hội thống nhất, ngày 16/1/2021, Cảnh, Trọng từ Đà Nẵng và Tâm từ Hà Nội bay vào Cần Thơ. Trước khi đi, Tâm báo cho Quý biết là đến An Giang để bàn việc tác động điều chuyển cán bộ.

Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng, Tâm cùng đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm yêu cầu Mãnh chuyển trước 10 tỷ; sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại.

6380fa46f3427420e711.jpg


Ngày 19/1/2021, theo yêu cầu của Trọng, Tâm mở tài khoản tại ngân hàng. Đến ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng ở TP Châu Đốc chuyển 10 tỷ vào tài khoản của Tâm.

Sau khi nhận tiền, Tâm báo lại cho Quý biết. Lúc này Quý đang trên đường đến TP Châu Đốc để gặp Tâm. Khi gặp nhau, Quý nói là vừa đi ngang công ty của Mãnh thấy có xe ô tô biển xanh nên nghĩ sự việc bị phát hiện rồi.

Cùng lúc đó, Quý biết có Trọng cùng tham gia vụ này và Trọng bàn bạc với Quý để yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền "chi phí" mới trả lại 10 tỷ và phân công Trọng đứng ra "dàn xếp".

Trọng gặp Mãnh nói dối là vụ tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4-5 tỷ là tiền đi lại, lo lót để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin là thật và lo sợ mất 10 tỷ nên Mãnh nhiều lần thương lượng, cuối cùng nhóm của Trọng chỉ đồng ý trả lại 7,7 tỷ, Mãnh cũng đồng ý. Ngoài ra Mãnh còn cho riêng Trọng 300 triệu. Còn lại 2,3 tỷ, nhóm của Quý chia nhau "hưởng thụ". Trong đó Quý lấy 2,1 tỷ; Trọng và Tâm mỗi người 100 triệu.

Sau khi chiếm đoạt 2,1 tỷ và để che giấu nguồn gốc số tiền phi pháp, ngày 23/1/2021, Quý nhờ bạn đứng tên mở tài khoản tại Đắk Nông để nộp 2 tỷ vào đó. Số tiền này sau đó Quý tiêu xài cá nhân và trả nợ hết gần 700 triệu. Sau khi biết số tiền trong tài khoản là tiền phạm tội, bạn của Quý đã rút số còn lại giao nộp Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang.

Đến ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác Quý và đồng phạm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top