17 năm trước, hai đứa nhóc cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường với vai trò phù dâu, phù rể nhí. Rồi nhiều năm sau, cũng chính lễ đường đó, cả hai lại cùng nhau bước đi... nhưng lần này là với tư cách cô dâu chú rể luôn nha!
Câu chuyện nghe như kịch bản phim Hàn này hoá ra lại có thật 100% đó mọi người ơi! Và nhân vật chính không ai xa lạ, chính là anh Adrian và chị Brooke.
Adrian và Brooke quen nhau từ thời còn bé tí hon, cùng học mẫu giáo ở Gastonia, miền Nam California và cùng đi nghe giảng đạo ở nhà thờ South Gastonia Church of God – chính xác là nơi 17 năm sau đó, đám cưới của cả hai được tổ chức luôn á!
Brooke lớn hơn Adrian một tuổi. Hồi bé, và cả sau này nữa, với Brooke thì trên đời này chỉ có duy nhất một người con trai, đó là Adrian thôi. Thế mà plot twist là cảm xúc của Adrian với Brooke lại hoàn toàn ngược lại nha! Cậu bé không muốn chơi hay làm gì với Brooke hết luôn
"Tôi chẳng hề quan tâm đến Brooke tí nào. Ngày đó tôi là một cậu bé nhút nhát, còn Brooke thì ngược lại hoàn toàn, cô ấy hướng ngoại, năng động và hay cáu gắt người khác lắm", Adrian kể lại trong cuộc phỏng vấn với trang Today.com. "Khi mọi người trong nhà thờ nói rằng tôi và cô ấy sẽ cùng làm phù dâu nhí cho một lễ cưới, thực sự lúc đó tôi không muốn một chút nào luôn".
Lễ cưới năm đó diễn ra với tâm trạng đối lập hoàn toàn của hai đứa. Trong khi Adrian ghét cô bạn nhỏ bên cạnh và chỉ mong thời gian trôi nhanh để lễ cưới kết thúc thì Brooke lại vui sướng phát điên khi được cầm tay cậu bạn mình thích cùng đi trên lễ đường.
"Cậu ấy là chàng trai mà tôi theo đuổi. Tôi luôn muốn được chơi cùng cậu ấy ở trường. Đến nhà thờ là tôi tìm mọi cách để ngồi cạnh Adrian. Nói thật lòng, ngày đó tôi như bị cậu ấy thôi miên vậy", Brooke chia sẻ với trang Today.com.
Câu chuyện "crush" một chiều của Brooke chỉ kết thúc khi cả hai lên lớp 3, năm đó gia đình Brooke chuyển đến ở miền Bắc California. Cả hai chỉ có cơ hội nói chuyện với nhau vài phút trong một sự kiện ở trường, thế nhưng phút chia tay ngắn ngủi ấy đã khiến suy nghĩ và tình cảm của Adrian với Brooke thay đổi hẳn!
Dù không còn học cùng nhau nhưng cả Adrian và Brooke đều giữ hình ảnh của nhau trong kỷ niệm tuổi thơ, từ lúc chia tay cho đến mãi sau này.
Trong đầu Brooke, cô nghĩ rằng Adrian sẽ mãi chỉ là quá khứ thôi. Nhưng vào tháng 8 năm 2011, trong một lần tham dự lễ kỷ niệm của nhà thờ South Gastonia Church of God – nơi cô từng có một phần tuổi thơ, Brooke đã tái ngộ Adrian, chàng trai ngày nào giờ đã trở thành một vị mục sư chững chạc và điềm tĩnh.
"Cái tính hiếu động từng làm tôi tức giận bao lần ngày xưa của cô ấy, giờ đây lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ và cũng chính là điều khiến tôi yêu cô ấy nhất", Adrian nói.
Hai dãy ghế trong nhà thờ South Gastonia Church of God, hơn 300 người cùng nhau hướng nhìn và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau bước vào lễ đường. Cô dâu và chú rể không ai xa lạ, chính là Adrian và Brooke!
17 năm trước, Brooke và Adrian cùng sánh bước bên nhau trên lễ đường với tư cách phù dâu phù rể nhí. 17 năm sau, cũng trên lễ đường ấy, cả hai lại một lần nữa nắm tay nhau bước đi. Nhưng cảm xúc lần này chắc chắn sẽ rất khác bởi Brooke và Adrian là 2 nhân vật chính trong đám cưới của chính mình rồi!
Trong hàng ghế khách mời, một người đàn ông xuất hiện khiến ai cũng bất ngờ – chính là chú rể trong đám cưới 17 năm trước, đám cưới mà Adrian và Brooke cùng nhau làm phù dâu nhí. Người đàn ông ấy đã tặng cả hai một món quà đặc biệt: bức ảnh chụp Adrian và Brooke khi nắm tay nhau bước vào nhà thờ năm đó. Xúc động quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn