Hội bán dừa "chặt chém" du khách: Chơi kiểu gì mà sợ vậy trời!

Teen168f60b7

New member
1479ac1734f9fab507f4.jpg


Các bạn ơi, đi du lịch Sài Gòn mà gặp phải băng nhóm bán dừa này thì coi như "toang" ví luôn! Nhiều du khách nước ngoài đến TP.HCM đã trở thành "con mồi" cho một nhóm người giở đủ trò chèo kéo, ép mua dừa với giá "cắt cổ" kinh hoàng.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã thâm nhập vào đường dây bất lương này và phát hiện sự thật gây sốc. Một trái dừa bình thường giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng thôi nha. Nhưng qua tay bọn này, du khách bị ép trả 50.000 - 100.000 đồng/trái, thậm chí lên tới 200.000 đồng/trái luôn á! Thực chất đây là hành vi trấn lột rồi còn gì.

Chia "lãnh địa" chặt chẽ như phim gangster

Đội quân hành nghề bán dừa này có khoảng 30 người, "lãnh địa" được phân chia kỹ càng trước các địa điểm tham quan như hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng TP.HCM...

Cụ thể luôn nè: khu vực đường Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Huyền Trân Công Chúa (P.Bến Thành, Q.1) là sân chơi của ông Thanh, ông Ngọc, ông Tý; còn khu vực trên đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.6, Q.3) là địa bàn của team ông Tâm, ông Đầy, ông Bảy...

Sáng 6-5, khi phóng viên lén lút xin theo "học nghề" và gia nhập, Tý - một tay bán dừa - đã quát luôn: "Bộ mày tưởng nghề này dễ làm lắm hả? Rành tiếng Anh chưa chắc đã làm được. Khu vực này đã được phân chia địa bàn rồi, đâu phải dễ ăn mà vào!". Wow, nghiêm khắc ghê!

Tý cho biết đội quân bán dừa ở khu vực trung tâm TP đều là anh em trong nhà, ở trọ cùng một chỗ nên việc "xin xỏ" vào làm rất khó. Có lẽ đó là chiến thuật để tổ chức hoạt động chặt chẽ và kín đáo.

Cuối cùng Tý cũng "nhún nhường", chỉ dẫn gặp ông Thanh (quê Tiền Giang), người có thâm niên bán dừa trên 10 năm - đúng là "cao thủ" rồi đây!

Bí kíp "chặt chém" du khách nghe mà rùng mình

Ông Thanh xua tay ngay: "Mày đi chỗ khác đi, không ai cho mày bán đâu. Khu vực này đã được ăn chia cả rồi, mày bán cà chớn là tụi nó đánh chết đó". Nghe xong mà run luôn á!

Để chứng minh điều mình nói, ông Thanh chỉ tay về hướng khu vực đường Nguyễn Du: "Ở góc đó có một thằng bán, khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có hai thằng bán, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn có cả chục thằng tranh nhau từng mét vuông". Chia địa bàn chi li vậy luôn!

Rồi ông Thanh còn "truyền thụ võ công" moi tiền du khách: "Đối với khách trong nước mình bán giá mềm thôi, khoảng 20.000 đồng/trái, còn khi gặp khách nước ngoài tùy vào từng người mà ra giá khác nhau. Khi thấy khách lơ ngơ là phải bám theo ra dấu bằng cách giơ ngón tay. Ra dấu từ 1 - 5 ngón tay để khách nghĩ là 5 ngón tay là 5 USD, 1 ngón tay là 10 USD". Chiêu trò kinh dị vậy sao!

Đang dạy dở thì thấy hai khách nước ngoài đi bộ, ông Thanh hét luôn: "Hello, sir!..." và đuổi theo mấy chục mét. Nhì nhằng mãi rồi hai vị khách cũng miễn cưỡng móc tiền mua dừa. Mấy phút sau ổng quay lại và bảo "nhìn đó mà học" - kiểu mẫu mực vậy đó!

Ông Thanh khoe mỗi ngày kiếm được 600.000 - 700.000 đồng, có ngày còn nhiều hơn nữa. Một tay bán dừa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai còn trắng trợn hơn: một ngón tay là 10 USD, nếu khách không hiểu hoặc lằng nhằng thì cầm tờ tiền gí vào mặt nó luôn! Dữ không chịu được!

Tuy nhiên, tay này cũng tỏ ra thận trọng: "Muốn chém đẹp cũng phải coi mặt, có nhiều khách nước ngoài sang đây du lịch rành lắm. Nếu bị chặt chém, họ chụp hình mình rồi gửi lên phường bắt phạt thì ráng chịu". Ít nhất còn biết sợ chút xíu!

Tài xế du lịch bức xúc nhưng không dám can thiệp

Ông N. (ngụ Q.2), lái xe cho một công ty du lịch chuyên chở khách nước ngoài tham quan, bức xúc kể lại: nhóm bán dừa có gần 30 người bủa vây trên nhiều tuyến đường. Khi khách nước ngoài đi ngang, nhóm thanh niên liền bám sát chèo kéo mời gánh dừa để tạo dáng chụp hình.

Tiếp đó, họ sẽ nhanh tay chặt dừa đưa cho khách mà không thông báo giá cả. Khách dùng xong trái dừa mới tá hỏa khi biết phải trả 150.000 - 200.000 đồng/trái. Quá sốc luôn!

"Nhiều lần thấy du khách bị nhóm bán dừa "chặt chém" nhưng tôi và nhiều tài xế không dám can thiệp vì họ rất đông và hung dữ. Đa số khách nước ngoài không muốn phiền phức hoặc sợ không ai bảo vệ mình nên họ trả tiền trong ấm ức" - ông N. chia sẻ đầy bức xúc.

Màn "săn mồi" diễn ra như thế nào?

Sau nhiều ngày đeo bám nhóm bán dừa này, phóng viên xác định với những vị khách lỡ gánh hàng thì nhóm người bán dừa tìm đủ cách ép mua dừa với giá cắt cổ.

Khoảng 10g ngày 5-5, ông Ngọc ôm gánh dừa loe hoe gần 10 trái núp ở góc đường Nguyễn Du đợi "con mồi". Vài phút sau, thấy hai du khách nước ngoài một nam, một nữ xuất hiện rảo bộ hướng về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lập tức ông Ngọc gánh dừa chạy băng qua đường chặn ngay trước mặt.

Sau vài ba câu tiếng Anh bập bõm, ông Ngọc chuyền gánh dừa từ vai mình qua vai du khách nam khiến người này sửng sốt. Cuối cùng hai vị khách này buộc phải móc 200.000 đồng để mua hai trái dừa. Thương quá đi!

Trong một số trường hợp khách không chịu trả tiền thì bọn này sẵn sàng giật ví của khách, trắng trợn tự lấy tiền luôn. Kinh hoàng ghê!

Nhưng không phải lúc nào cũng "ăn được" đâu nha!

Ngày 8-5 tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.6, Q.3), hai du khách nữ bị em trai ông Tâm chặn đường dụ gánh dừa và niềm nở chặt một trái dừa cho uống.

Khi vị khách nữ vừa cầm trái dừa lên uống thì người này giơ hai ngón tay ra hiệu trả tiền. Lúc này, hai vị khách nữ đỏ mặt sửng sốt lúi húi móc túi đưa 10.000 đồng nhưng thanh niên này lắc đầu và tiếp tục giơ hai ngón tay ra hiệu đưa thêm tiền.

Lần này, hai du khách móc thêm 10.000 đồng đưa thì người thanh niên tỏ vẻ bực tức chửi: "Đ.M, nó có tiền đó nhưng nó "kẹo" lắm, nó biết hết giá cả rồi". Trận "chặt chém" này thất bại - good job các bạn du khách!

Chính quyền đã vào cuộc ‍♂️


Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công an P.6 (Q.3) cho biết để chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, ép du khách nước ngoài mua dừa với giá cắt cổ trước Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, công an phường gần đây đã quyết liệt tuần tra xử lý hơn 10 trường hợp.

Những trường hợp này ngoài việc xử phạt hành chính, công an phường còn tịch thu dụng cụ hành nghề. Thời gian tới, công an phường sẽ tiếp tục tuần tra xử lý triệt để tình trạng trên.

Chủ tịch UBND P.Bến Thành (Q.1) Nguyễn Võ Phương Quỳnh cho biết hiện nay hai phường Bến Thành và Bến Nghé đang phối hợp với P.6 (Q.3) cùng tuần tra xử lý các trường hợp bán dừa chèo kéo du khách.

"Hiện tại UBND phường chưa ghi nhận có du khách nước ngoài nào phản ảnh việc bị nhóm người này chèo kéo, bán dừa "chặt chém" mà do lực lượng chức năng phường chủ động tuần tra, khi phát hiện những gánh hàng như vậy sẽ nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ tịch thu, lập biên bản xử lý hành chính" - bà Quỳnh cho biết.

Mong là tình trạng này sớm được xử lý triệt để để bảo vệ hình ảnh du lịch Sài Gòn nha các bạn! ✨





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top