Thế giới đang đối mặt với một "big boss" đáng sợ hơn cả Thanos, đó chính là... RÁC! Một thế lực nguy hiểm có thể "nhấn chìm" cả trái đất bất cứ lúc nào. Chính vì thế, một hội siêu anh hùng gồm 5 bạn trẻ từ Hà Nội đã pack đồ vào Nha Trang với quyết tâm "giải cứu" thế giới bằng chính năng lực đặc biệt của mình.
Nghe có vẻ hơi "drama" nhưng sự thật là thật đấy! Việt Nam mình đang nằm trong top 4 quốc gia ô nhiễm biển nhất thế giới luôn Trên toàn cầu có 8,3 tỷ tấn nhựa do con người làm ra thì tới 6,3 tỷ tấn là rác. Còn dưới đại dương thì sao? 150 triệu tấn rác đang nằm đó, nặng bằng 1/5 số cá đang sống (bao gồm chai nhựa, túi nylon...). Các chuyên gia dự báo đến năm 2050, trọng lượng rác thải nhựa và cá trong đại dương sẽ... ngang bằng nhau!
Khi hội Avengers "cosplay" đi nhặt rác
Có người từng nói: phần còn lại của thế giới (thiên nhiên) có thể sống tốt mà không cần con người, nhưng chúng ta thì không thể tồn tại nếu thiếu thiên nhiên. Đây chính là câu trả lời xịn nhất cho câu hỏi "tại sao phải bảo vệ môi trường?" khi mà dù cả thế giới cùng dọn dẹp cũng chưa chắc đã kịp xử lý hết đống rác đã thải ra rồi!
Quyết tâm "đánh boss" mang tên "rác", một nhóm siêu anh hùng tuổi đời còn rất trẻ đã cùng nhau lên máy bay, đến một vùng đất đặc biệt và dùng chính năng lực đặc biệt của mình để góp phần hoá giải "lời nguyền" ô nhiễm.
Trịnh Thái Hoàng, Trần Đức Bảo Ngọc, Phạm Hà Nguyên, Nguyễn Mai Linh và Nguyễn Kiều Oanh - "biệt đội" siêu anh hùng tập hợp 5 thành viên gen Z từ Hà Nội, cùng yêu thích và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Mùa hè đến, cũng là timing hoàn hảo để nghỉ ngơi, hội này muốn cùng nhau đi du lịch thật xa để khám phá những điều mới mẻ và thách thức bản thân. Một mùa hè "chaotic" không chỉ có nắng vàng, cát trắng và biển xanh thơ mộng, mà còn là một hành trình để "flex" của tuổi trẻ.
Trong hành trình đặc biệt này, lần đầu tiên "biệt đội nhí nhố" có thể tập hợp đủ 5 thành viên. Mỗi người một công việc một cuộc sống, tuy bận rộn "muốn xỉu", nhưng khi cùng tề tựu bên nhau, tất cả đều mong muốn xây dựng một chuyến đi thật đáng nhớ. Và Nha Trang là điểm đến nằm trong kế hoạch đặc biệt đó: Trên hành trình của tuổi trẻ này, tại sao không "thử" làm điều có ích một lần để xem mọi người có trầm trồ?
Nha Trang rất đẹp, một thành phố biển bình yên, nhẹ nhàng và luôn tạo cảm giác chill max cho du khách. Nhưng đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy, liệu có phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng như chúng ta vẫn thường chiêm ngưỡng?
Michael Yamashita, nhiếp ảnh gia người Mỹ, từng "gióng lên hồi chuông cảnh báo" về tình hình ô nhiễm biển ở Nha Trang: "Người dân tận hưởng những buổi bình minh trên bãi biển nhưng bỏ lại biết bao nhiêu rác thải và đồ nhựa lóe sáng dưới ánh nắng. Những gì bị vứt ra bãi tắm rồi cũng sẽ trôi ra biển. Vì vậy, làm ơn hãy tự dọn rác của mình trước khi rời đi, để giữ sạch đại dương".
"Nha Trang là một điểm đến xa lạ với nơi mà bọn mình sinh sống" - Thái Hoàng chia sẻ - "Khi đến Nha Trang bạn sẽ thấy nơi đây thật trong lành và đáng sống, dường như không thể tìm thấy rác thải. Nhưng bạn phải đi, phải tìm hiểu và phải thực sự trải nghiệm mới hiểu được rằng, ở những vùng ven hay làng chài, rác thải là nỗi niềm mỗi ngày của người dân nơi đây. Chuyến đi này nói đúng hơn không hẳn là để chill, thay vào đó, chúng mình tìm kiếm rác thải và 'tiêu diệt' chúng để góp phần 'giải cứu' thế giới".
Lấy cảm hứng từ những siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel, nhóm các bạn trẻ đã quyết định hóa thân thành Thor, Captain America, Black Panther, Captain Marvel và Spiderman - những con người mang trong mình năng lực đặc biệt là tình yêu môi trường. Họ mang tới Nha Trang một "sứ mệnh cao cả": Giải cứu bờ biển làng chài Trí Nguyên!
Hôm đó là một ngày Nha Trang nắng "như đổ lửa", khoảng trên 35 độ C luôn! Gió thổi từ ngoài vào tích tụ hàng đống rác thải dọc bờ biển làng chài Trí Nguyên, vốn nằm bình yên, nép mình một góc nhỏ của Nha Trang. Bạn sẽ tìm thấy đủ thứ ô nhiễm từ túi nylon, hộp xốp, lưới đánh cá, và thậm chí là... cả quạt bắt muỗi nữa. Làn nước xanh ngọc của biển không đủ để che đậy đi vẻ trần trụi đằng sau nó, mà chỉ khi sâu vào đời sống người dân các bạn mới thấu hiểu hết.
Nguồn: kenh14.vn