Hội "Anh Khờ" lại lên tiếng bàn chuyện đời: Lần này là xe điện đấy các bro! ⚡

b92530ddab62f4642f4e.jpg


Đổi xe xăng sang xe điện – Khi khẩu hiệu chạy nhanh hơn cả... trạm sạc!

Ae mình không phải anti xe điện đâu nha.

Ae mình cũng chẳng cuồng xe xăng gì cả.

Ae mình chỉ có một thói quen hơi... "phiền": thích hỏi han lung tung thôi

Ae mình hỏi mấy câu cơ bản, ai cũng nghĩ được – kiểu như:

Tưởng tượng Hà Nội năm 2028 – toàn bộ xe đều chạy điện:

Chỉ có mấy ông bán xe là được ăn thịt thôi chứ ai

Nói thẳng luôn 1 điều: nếu cả thế giới chuyển hết sang xe điện thì nó có thực sự "xanh sạch" không? Rõ ràng là KHÔNG và không bao giờ có thể đâu, vì cơ bản pin vẫn được khai thác từ đất mà. Định hướng dư luận giờ chỉ dừng lại ở mức giảm ô nhiễm không khí thôi, nhưng nhìn xa hơn về ô nhiễm đất, nguồn nước v.v... thì họ đều... im thin thít luôn.

"Trên mặt trăng còn nhiều đất hiếm và helium lắm. Các ngài nói thế, bán hết xe điện tồn kho rồi tính tiếp"

Tui cũng 10 năm xài xe điện rồi, giờ đang xài 1 chiếc chế lại chạy kiểu ninja... "giựt đồ" nên có nhận xét nè: Nếu dùng chạy loanh quanh giới hạn thì ổn, nhưng để dùng thường xuyên, chở nặng, đi xa thì không nên đâu nha. Công suất càng lớn thì pin càng lộ rõ nhược điểm: nóng, nặng, sạc dai, và mau hết bình. Còn chuyện cháy thì đương nhiên rồi vì dạng tích trữ năng lượng mà, có "lỗ mọt" là nó xì tới luôn ấy chứ. Mình đã bị cháy 1 lần rồi... Xe "giựt đồ" của mình có cả "quả bom 1kw" ở phía sau nữa đó

"Tính 100% xe điện năm 2028 nhưng lại tính trên tổng số công suất phụ tải cực đại cả nước hiện nay. Best tư duy!"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top