Hội "ăn quỵt" xịn xò: Chiêu trò thần thánh nào mà qua mặt cả chủ quán, bị bóc phốt cũng mặt dày?

SuaSang99

New member
Nhiều vụ ăn quỵt đã bị bóc phốt và xử lý rồi mà sao chuyện "flop" này vẫn cứ lặp đi lặp lại vậy trời?

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là hiệu ứng hào quang (Halo Effect) - nghe fancy đúng không nào? Nói đơn giản là người ta dễ "ăn lừa" bởi những thứ hào nhoáng, bóng bẩy trước mắt lắm nha! ✨

Lợi dụng tâm lý này, hội "ăn quỵt" thường diện đồ hào nhoáng, flex cực mạnh với mindset: Chỉ cần trông giống người giàu là được hưởng đặc quyền của người giàu rồi.

Nghe sao sao ấy nhỉ? Nhưng mà có thật đó! Câu chuyện của Á Kỳ - cô gái sinh năm 2000 với series 21 ngày sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) là minh chứng đây rồi. Với chiếc túi Hermes fake giá 2.700 NDT (khoảng 9,5 triệu đồng), chiếc nhẫn kim cương "dởm" 18 NDT (chỉ khoảng 63k thôi các bạn ơi ) và lối makeup chuẩn chỉnh, Á Kỳ đã hóa thân thành hot girl, tự tin bước vào phòng chờ hạng nhất ở sân bay để ăn buffet miễn phí, uống cà phê chill phết luôn...

a84b17855760f049395b.jpg


70003f919dbcd4e53a5e.jpg


Chưa hết đâu nha! Cô còn đến nhiều điểm đấu giá, thử đồ trang sức trị giá hàng tỷ đồng cơ. Tại đây cô thỏa sức ăn các loại đồ ăn vặt như chocolate trắng, gan ngỗng cho đến khi no căng bụng. Khi đến khách sạn 5 sao, Á Kỳ ngủ ngay tại sảnh chờ, được tắm và xông hơi miễn phí nữa đó!

Kết thúc 21 ngày, Á Kỳ không bị ai phát hiện luôn. Thậm chí một anh bảo vệ khách sạn còn tưởng cô là tiểu thư rich kid mới đến Bắc Kinh nên tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô, kết bạn trên MXH nữa kìa!

Thực ra đây là tác phẩm thực nghiệm của Á Kỳ khi cô theo học tại trường Nghệ thuật Thực nghiệm - Học viện Mỹ thuật Trung ương. Nhưng rõ ràng mọi người đã bị "dính bẫy" bởi vẻ ngoài hào nhoáng của cô rồi. Người ta hoàn toàn tin tưởng rằng cô là một hot girl sang chảnh hoặc tiểu thư hào môn nên vui vẻ dành cho cô những đặc quyền thượng lưu.

Sau khi tác phẩm của Á Kỳ được public rộng rãi, nhiều người bình luận rằng với kiến thức về những nơi sang chảnh như thế thì có lẽ ngay từ đầu cô đã được sinh ra từ gia đình có điều kiện rồi. Tuy nhiên Á Kỳ khẳng định rằng gia đình mình rất bình thường, quan trọng là sự chuẩn bị kỹ càng. Cô đã học cách makeup, bắt chước sự tự tin của các hot girl trên MXH.

Người ta có câu, tâm sinh tướng và ngược lại hoàn cảnh cũng có thể thay đổi tính cách. Khi bạn có một gương mặt tràn đầy tự tin và quyết tâm, một vẻ ngoài có vẻ wealthy thì thế giới sẽ đối xử với bạn một cách thiện chí, ngay cả khi bạn không có đồng nào trong túi.

Nhưng mà vì những thứ phù phiếm nhất thời để bản thân "nhúng chàm" thì không có gì lấy làm vinh dự hay vẻ vang cả nha! Bản thân Á Kỳ cũng thừa nhận trong 21 ngày đó, mình luôn ở trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị phát giác, bị đuổi ra đường. Ngoài ra bất kỳ ai cũng cần cẩn trọng, "nhìn mặt mà bắt hình dong" đôi khi sẽ sai lắm đó!

Người có vẻ ngoài sang chảnh, mặc quần áo đắt tiền thì hiếm khi ngồi ăn ở quán xá vỉa hè cả. Vì vậy chẳng có gì lạ khi những nhà hàng đắt đỏ, những nơi cung cấp dịch vụ thượng lưu lại lọt vào "tầm ngắm" của hội "ăn quỵt" có chủ đích.

Thứ nhất là suy nghĩ lệch lạc: Đằng nào cũng ăn quỵt, tội gì không chọn nơi để được ăn ngon, ăn no cho đã nha? ‍♀️

Tháng 6/2020, một ông chú họ Triệu ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị công an xử lý sau khi ăn một bàn tiệc gồm tôm hùm, cua hoàng đế, bào ngư, sò điệp,... ở nhà hàng mà không chịu trả tiền. Ông ta cho biết mình đã bắt đầu đi "ăn quỵt" từ đầu tháng 5 vì thất nghiệp, không có tiền. Lý giải chuyện chọn nhà hàng sang chảnh và gọi đồ ăn ê hề, ông Triệu cho biết mình chỉ ăn 1 bữa như vậy là đủ no cho cả ngày.

Quan điểm không muốn làm mà vẫn muốn có ăn của người này nhanh chóng bị cộng đồng "ném đá" dữ dội. Sau đó ông ta cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ và xử phạt.

2a9b0f736cdc562eb4c5.jpg


Thứ 2, có người lại biện minh rằng: "Những nhà hàng này giàu lắm rồi, mình đến ăn một bữa thì có sao?". Ơ kìa có sao chứ! Để vận hành một nhà hàng sang trọng sẽ tốn rất nhiều chi phí như mặt bằng, nhân viên, dịch vụ,... Kể cả khi chủ nhà hàng là đại gia đi chăng nữa thì ăn xong cũng phải trả tiền, dù ăn ở đâu hay ăn của ai thì cũng không có bữa ăn nào miễn phí cả! Và một lý do nữa, việc làm thiếu suy nghĩ của hội ăn quỵt có thể để lại hậu quả rất lớn với người quản lý nhà hàng. Họ đơn thuần chỉ là người làm công ăn lương thôi mà. Gặp phải 1 tình huống trớ trêu với số tiền không biết ai sẽ là người chịu trách nhiệm thanh toán, đối với họ mà nói, đó là một sự cố vô cùng nghiêm trọng thậm chí là một vấn đề khó có thể gánh vác nổi.

Cuối cùng là tâm lý sợ mất mặt của các nhà hàng.

Phải nhắc lại rằng, thực khách ở nhà hàng sang trọng chủ yếu là người giàu có thực sự - đối tượng ưu tiên không gian và trải nghiệm hơn là đồ ăn thức uống. Thử hỏi ai sẽ quay lại một nơi xảy ra ồn ào với khách hàng? Kể cả khi nguyên nhân đến từ khách hàng đi chăng nữa. Vì vậy nhiều nhà hàng chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng chính điều này lại càng dung túng cho hội "ăn quỵt" mất rồi.

Trong tình huống này, chủ quán có thể yêu cầu người ăn thanh toán tiền trước khi rời đi hoặc tạm giữ tài sản có giá trị tương đương số tiền nợ để đảm bảo người này quay lại trả nợ. Việc chủ quán chửi mắng khách, tự ý giữ và nhốt người lại sẽ vô tình đẩy bản thân vào vòng lao lý đó nha!

Theo luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội, điều đúng đắn phía nhà hàng cần làm là gọi cơ quan công an đến, lập biên bản xem xét xử lý hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong thời gian chờ cơ quan công an tới thì hành động này không có dấu hiệu giữ người trái pháp luật.

Một trong những lý do phổ biến khác khiến chủ quán cũng phải ngán ngẩm là cái cớ "ăn quỵt" của các "thượng đế" luôn.

Ngày 2/7/2023, một chị khoảng 50 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) từ chối thanh toán hóa đơn bữa ăn ở nhà hàng vì nhân viên phục vụ bàn (ngoài 20 tuổi) đã gọi chị là "dì" 2 lần. Chưa hết, người này còn đòi nhà hàng bồi thường cho mình 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) vì làm tổn hại danh dự và tinh thần của mình. Drama gì mà căng vậy trời!

Sau đó nhà hàng đã mời lực lượng chức năng đến làm việc. Cuối cùng người phục vụ được yêu cầu xin lỗi khách hàng và người phụ nữ được giảm giá 20% tổng hóa đơn.

Ngày 27/10/2022, một cô gái ở Quảng Đông (Trung Quốc) sau khi ăn bữa tối ở nhà hàng đã không chịu thanh toán vì "tôi là thiên thần nhưng hiện đang không có tiền nên hãy ghi vào sổ nợ". Thậm chí "thiên thần" này còn quay ra chê chất lượng đồ ăn và tuyên bố mình có mặt ở đây để loại bỏ cái ác. Ơ kìa sao nghe sao sao ấy nhỉ?

a0f98ba5465f1477e7a1.jpg


Một vài người khác lại trắng trợn tuyên bố mình thất nghiệp, không có tiền nên bây giờ có làm gì cũng không trả tiền được. Mặt dày hơn tường thành luôn!

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), cho biết, việc đi ăn phải trả tiền, đó là quy luật bất thành văn không cần phải tranh cãi. Tùy vào tính chất mức độ hành vi vi phạm, người không trả tiền có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự đó nha!

"Nếu cần thiết chủ quán có thể báo với cơ quan công an đến lập biên bản xem xét xử lý về gian dối chiếm đoạt tài sản của người khách theo quy định tại điểm c, khoản 1 điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng" - luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Ngoài ra, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự vì hành vi mua hàng nhưng cố tình không trả tiền. Căn cứ quy định tại Điều 175 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm luôn nha! Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản nữa đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top