Alo alo, hội mê xê dịch ơiii! Hôm nay mình xin được flex một chút về chuyến đi Hội An siêu xịn mà mình vừa mới trải nghiệm nè. Thật sự là đi một lần là mê luôn á, không phải nói chơi đâu
Hội An tụi mình toàn nghe nói đẹp như tranh, nhưng mà đến tận nơi thì mới thấy đẹp hơn cả tưởng tượng ý. Từng góc phố, từng chiếc đèn lồng đỏ rực, từng bức tường vàng ươm đều là background sống ảo cực phẩm luôn nha
Đi dạo trong phố cổ buổi chiều tối là chill nhất, gió mát mát, ánh đèn lồng lung linh, vừa đi vừa ăn vặt thì không gì bằng. Mà nói thật là chụp ảnh ở đây góc nào cũng đẹp, không cần chỉnh màu gì cả, ảnh nào cũng ra hồn
Có ai muốn cùng mình khám phá những con phố nhỏ, những quán cafe xinh xắn, và đặc biệt là săn lùng những góc check-in thần thánh ở Hội An không nàoooo? Drop comment bên dưới nha, biết đâu lần sau mình lại rủ nhau một chuyến nữa hehe
Chốt lại là Hội An quá đáng yêu, ai chưa đi thì phải note vào bucket list ngay đi nha!
Nguồn: tinhte.vn