Học viện Tài chính: Chung tay sẻ chia, yêu thương mùa dịch

ad193cdab6bc32b4f50d.webp


Thời xưa ông bà mình hay nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no" đúng không nào? Và giữa mùa COVID-19 hoành hành thì câu nói này càng chạm đến trái tim hơn bao giờ hết, đặc biệt với những người đang gặp khó khăn trong xã hội

Và rồi cũng có thật nhiều tấm lòng đẹp đã chung tay giúp đỡ nhau! Trong đó phải kể đến chương trình "Chung tay đẩy lùi nCoV" do Cộng đồng Cựu sinh viên Học viện Tài chính khu vực Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính tổ chức - một sự kiện thiện nguyện siêu ý nghĩa với cách làm đậm chất "tài chính" luôn nha

Chương trình diễn ra từ ngày 20/4 đến 19/5, tại 2 địa điểm là Học viện Tài chính (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Trường Tiểu học Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Điểm đặc biệt nhất là gì biết không? Họ sử dụng Hệ thống đặt lịch hẹn thông minh luôn á - chuẩn mindset "tài chính" rồi đó!

Cụ thể là thế này nè: Tại mỗi điểm phát quà sẽ có số điện thoại để đặt lịch. Bà con chỉ cần gọi điện, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS xác nhận giờ hẹn. Đến đúng giờ thì đến nhận quà thôi, không phải xếp hàng dài lê thê hay chen lấn gì cả. Vừa an toàn, vừa khoa học, lại còn đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch nữa chứ! ✨

549d390d9af5a70dc837.jpg


b15c25f4fad4f84917c1.jpg


Danh sách những hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương cung cấp, đồng thời BTC cũng sẵn sàng đón nhận thêm những trường hợp thực sự cần giúp đỡ khác. Mục đích chính là để những món quà tuy nhỏ nhưng phải đến đúng tay người cần nhất!

7ac9fd075322c9153ef5.jpg


Ngay từ những ngày đầu, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thầy cô, cán bộ của Học viện Tài chính. Không chỉ đóng góp tiền mà còn có cả hiện vật nữa đó: người có gạo thì góp gạo, người có khẩu trang thì góp khẩu trang, thậm chí có cô giáo còn tặng hẳn 1.200 quả trứng gà luôn í Tất cả đều chung một mong muốn: những món quà này sẽ đến tay những người thực sự cần và giúp họ vượt qua giai đoạn "đánh giặc Covid" này!

Thầy PGS., TS Vũ Văn Ninh - Trưởng Khoa Tài chính doanh nghiệp vừa xong giờ dạy online là đã vội vã đến điểm phát quà số 1 để cùng trao quà. Thầy chia sẻ: "Đây là một chương trình rất ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Bởi trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay có rất nhiều người yếu thế sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Việc các cựu sinh viên, CBVC của HVTC cùng chung tay đẩy lùi nCoV trong chương trình thiện nguyện được đánh giá là một nghĩa cử cao đẹp, thực hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta là lá lành đùm lá rách. Tôi mong rằng, qua chương trình này sẽ phần nào giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để không có ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 như phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Còn TS. Lưu Hữu Đức - Phó Trưởng Ban CTCT&SV, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, đồng thời là cựu SV Khóa 42 và thành viên Ban điều phối chương trình thì cho biết: "Chương trình dự kiến kéo dài trong 30 ngày, mỗi ngày dự kiến phát từ 400 - 500 suất quà tại 2 điểm phát. Các phần quà sẽ được BTC cố gắng đa dạng hóa sau mỗi ngày nhưng vẫn đảm bảo giá trị tương đương nhau. Ngoài những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, BTC cũng trao tận tay các em SV đang sống tại KTX của Học viện".

0232d065e4b9ac320512.jpg


Thực ra thì việc chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn đã thành truyền thống của những người con Tài chính rồi đó! Hàng năm có siêu nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức với tinh thần "lá lành đùm lá rách": "Mùa xuân hy vọng" của khoa Tài chính doanh nghiệp; "Đồ dùng giảng dạy, học tập và áo ấm cho bé" của khoa Kế toán; "Heart to give - Nối nhịp trái tim" của Khoa Ngoại ngữ; "Tết ấm cho em" của Khoa Quản trị kinh doanh; "Áo ấm tình thương" của Khoa Kinh tế... và còn nhiều nữa

a97b0d766199b048f89b.jpg


Sinh viên của Học viện cũng cực kỳ nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là chuỗi hành trình "Khăn ấm tình thương" của Đội SVTN Vì trẻ thơ. Đến nay đã sang năm thứ 9 rồi đó, mỗi năm một địa điểm khác nhau nhưng vẫn giữ mục tiêu chung: "Mang nụ cười - Trao yêu thương", giúp các em nhỏ khó khăn có một mùa đông ấm áp hơn

Mới đây thôi, khi nghe tin một bạn sinh viên khóa 55 học giỏi của Học viện bị ung thư mà gia đình lại khó khăn, Đoàn TN Học viện Tài chính đã kêu gọi toàn thể CBGV và sinh viên chung tay quyên góp. Kết quả là gần 300 triệu đồng đã được gửi tận tay bạn ấy và gia đình từ những tấm lòng hảo tâm - dù nhiều người chưa từng gặp mặt nhau!

Đúng là với những người của Học viện Tài chính: một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, và một hành động có thể thay đổi cả một cuộc đời!

031a1d846daeb7b20f31.jpg


7309c1d50e237e598789.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top