Học viện Anh hùng: Câu hỏi "chạm đáy nỗi đau" của Bakugo khiến Deku phải suy nghĩ lại

HuouKute

New member
605878ab64684b07852e.jpg


d4247b2d879dff0e2cd0.jpg


Ai từng cày Học viện Anh hùng (My Hero Academia) của tác giả Horikoshi Kohei chắc hẳn đều biết câu chuyện về Midoriya Izuku - cậu bé sinh ra không có quirk nhưng vẫn được All Might chọn mặt gửi vàng, giúp em trở thành học viên của trường U.A. ‍♂️

5b75a3068756ebd524e2.jpg


Và giờ đây, plot twist căng đét: Deku đã trở thành anh chàng "lone wolf" chống lại bọn phản diện một mình. Lớp 1-A sau bao nhiêu công tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra em rồi, và tất cả đều muốn nói với Deku một điều - họ muốn sát cánh cùng em! Nhưng người gây sốc nhất lại chính là Bakugo với câu hỏi sâu sắc đến bất ngờ luôn á.

Kể từ lúc Deku "bỏ trốn" khỏi U.A, đám bạn cùng lớp toàn bị "bơ vơ" không biết tin tức gì về em cả. Chỉ có mấy lá thư em gửi về kể lể lý do tại sao không thể ở lại và bí mật về One For All thôi.

Ban đầu cả lớp vẫn respect quyết định của Deku, nhưng Bakugo và Uraraka thì khác. Bakugo đoán ngay được Deku đang solo cứu dân như thế nào rồi - hiểu bạn thân quá mà! Biết rõ tính "hy sinh vì thiên hạ" của thằng bạn này

d6f20252bf6a482def9e.jpg


Thế là cả lớp 1-A lên kế hoạch "khéo léo" nhờ hiệu trưởng Nezu mời Endeavour đến trường. Khi anh hùng số 1 xuất hiện, bọn họ hỏi thẳng địa điểm của Deku. Nghe Endeavour nói Deku đang ở với All Might, Bakugo liền cho đây là worst case scenario luôn - vì All Might chính là hình mẫu lý tưởng khiến Deku càng liều lĩnh hơn á!

175cdcaaf3fdb03eadd3.jpg


Nhờ thiết bị liên lạc của Endeavour, lớp 1-A cuối cùng đã đuổi kịp Deku. Nhưng dù thấy các bạn đủ mạnh để chiến với bọn tội phạm rồi, Deku vẫn nhất quyết từ chối. Lúc này Bakugo hét lên câu hỏi đau xé lòng: "Bây giờ mày có đang cười không hả?"

026490a254e1aea0ac70.jpg


Câu hỏi này hitting different đó! Vì từ nhỏ, mỗi khi được hỏi muốn trở thành anh hùng như thế nào, Deku luôn trả lời: "Người có thể cứu mọi người bằng nụ cười, dù nguy hiểm đến đâu, giống như All Might." Tại U.A, em học được rằng nụ cười không chỉ để đuổi villain, mà còn để an ủi người dân rằng "mọi thứ sẽ ổn thôi" ✨

Câu hỏi của Bakugo trong chương 319 thật sự rất ý nghĩa, vì nó chỉ ra rằng con đường hiện tại của Deku đã đi chệch khỏi lý tưởng ban đầu rồi. Em đã kiệt sức toàn tập cả về thể lực lẫn tinh thần. Nhìn Deku đầy vết sẹo, vẻ mặt u ám, giờ có cười cũng không xóa được vẻ đáng sợ ấy. Ai gặp còn tưởng villain chứ đâu phải anh hùng nữa



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top