Học sinh vi phạm phải "gánh nước" - cách kỷ luật lạ đời mà chill vô cùng

NaiManHihi

New member
Thay vì phạt nặng đầu như trước kia, trường học này nghĩ ra cách kỷ luật "độc lạ" khiến hội học trò đồng loạt ủng hộ luôn á!

Tối 30/12, mạng xã hội rần rần với clip một nam sinh đang "gánh" trên vai hai cốc nước mini. Bạn ấy di chuyển chậm rãi đến khu vực vệ sinh lấy nước, rồi tiếp tục gánh đi tưới các chậu cây khắp sân trường.

Điểm đặc biệt là nhạc nền của clip lại là bản nhạc iconic từ phim Tây Du Ký, khiến netizen liên tưởng ngay đến hình ảnh Đường Tăng đi thỉnh kinh gian nan

Không ít người tò mò về hành động "gánh nước" khá lạ này. Nhưng câu chuyện phía sau lại cực kỳ ý nghĩa và nhân văn đấy, được triển khai tại trường THPT Nguyễn Huệ - Nghĩa Đô (Hà Nội).

Người nghĩ ra ý tưởng này là Đại tá Trần Xuân Sinh, nguyên Bí thư Đảng ủy K3-12, Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân. Sau khi nghỉ hưu, thầy chuyển về trường THPT Nguyễn Huệ - Nghĩa Đô làm giám thị. Ý tưởng về hình thức "phạt" này đến từ những lần thầy kể chuyện thời trẻ hay phải gánh nước, gánh đất.

b8b7044e43d3235a5614.jpg


Các em học sinh nghe xong tò mò và hào hứng vô cùng vì thời nay, các em chưa có cơ hội được trải nghiệm "gánh nước". Từ đó, thầy nảy ra ý tưởng cho học sinh được thử sức, nhưng theo cách phù hợp với môi trường học đường hiện đại hơn.

1688681f82b90ca67be1.jpg


Hình thức phạt "gánh nước" được áp dụng với những bạn vi phạm như đi học muộn, không tập trung trong giờ học hoặc chưa chấp hành nghiêm quy định của nhà trường. Trước khi thực hiện, học sinh sẽ đọc cuốn thơ "Biết thế" của tác giả Cẩn Văn Trung và tìm những câu thơ liên quan đến lỗi của mình.

Sau phần đọc và suy ngẫm, học sinh dùng chiếc gánh đặc biệt, treo hai lọ nước nhỏ ở hai bên, di chuyển đến khu vệ sinh lấy nước, rồi gánh đi tưới các chậu cây trong trường. Trong quá trình thực hiện, nếu làm rơi nước ra sàn, các em phải lau sạch trước khi kết thúc. Mọi thao tác đều cần sự cẩn thận, kiên nhẫn và được các thầy cô quan sát, hỗ trợ.

Theo thầy Sinh, điều thầy muốn truyền tải qua hình thức xử phạt này không phải là răn đe hay tạo áp lực cho học sinh, mà là một bài học lặng lẽ. Trong lúc gánh nước, tưới cây, học sinh có thời gian để suy ngẫm về lỗi sai của mình, rèn sự kiên trì, tỉ mỉ và học cách chịu trách nhiệm cho hành động đã gây ra.

"Các con vừa làm vừa tự soi lại bản thân, từ đó rèn tâm tính và ý thức", thầy Sinh nói.

Một nam sinh lớp 11A4, khi mắc lỗi "đi học muộn" và trải nghiệm "gánh nước" cho biết việc gánh nước bằng hai lọ nhỏ để đổ vào thùng rồi tưới cây diễn ra khá lâu, nhưng chính sự chậm rãi ấy giúp em học được tính kiên trì và bền bỉ.

"Con rút ra bài học cần biết cách sắp xếp thời gian để tuân thủ quy định về giờ học của trường và con cố gắng không vi phạm nữa để khỏi phải đi gánh nước", em cười và chia sẻ

a0793cfd7a428eba8b0c.jpg


b0ff27fc07e93e77cf0b.png


Hình thức kỷ luật này nằm trong định hướng giáo dục tích cực mà trường THPT Nguyễn Huệ - Nghĩa Đô đang thực hiện.

Theo ThS. Đỗ Thị Nhài, Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc học sinh mắc lỗi là điều khó tránh trong quá trình trưởng thành. Điều nhà trường quan tâm không nằm ở mức độ xử phạt, mà ở những bài học các em rút ra sau mỗi lần vi phạm. Vì vậy, thay vì những biện pháp kỷ luật dễ gây áp lực hay tổn thương tâm lý như đình chỉ học, nhà trường ưu tiên các cách làm mang tính nhân văn, tạo điều kiện để học sinh có thời gian lắng lại, tự nhận thức và tự điều chỉnh hành vi dưới sự đồng hành của thầy cô.

Bên cạnh hình thức xử phạt "gánh nước", nhà trường còn triển khai các hình thức xử phạt tích cực và nhân văn khác như đạp xe điện để tạo năng lượng sạch, cắm hoa trong khu vực vệ sinh, chăm sóc các em nhỏ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội nữa đó!

7fd399056caf886fd54c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top