Sáng 22/9 vừa rồi, trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) tổ chức buổi đối thoại mà không khí chill phết luôn á! Học sinh thẳng thắn đặt những câu hỏi "gai" cho Ban Giám hiệu, từ chuyện áp lực học hành đến ước mơ về một "ngôi trường hạnh phúc". Và quan trọng nhất là... tiếng nói của các bạn học sinh được tôn trọng nha!
"Nếu chỉ được đổi một thứ thôi thì sao?"
Câu hỏi đầu tiên từ bạn học sinh 10A1 đã khiến cả hội trường im lặng: "Nếu chỉ được thay đổi một điều duy nhất để trường học hạnh phúc hơn, thầy cô sẽ chọn gì?"
Thầy Lê Xuân Trung – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường trả lời thẳng luôn: "Thầy cô cũng cần thay đổi, không thể chỉ dạy mà quên lắng nghe. Học sinh cũng cần thay đổi, học không chỉ để thi mà để trưởng thành. Và quan trọng nhất là xây dựng mối quan hệ văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Khi thầy và trò cùng thay đổi, ngôi trường này mới thực sự hạnh phúc".
Chị em phải nói là câu trả lời này đúng là có tâm đấy!
Áp lực học tập - nỗi pain chung của mọi nhà
Bạn học sinh lớp 11A4 hỏi câu mà ai cũng thắc mắc: "Làm thế nào để chúng em vừa giảm áp lực học tập vừa đảm bảo chất lượng?"
Thầy Trung chia sẻ rằng áp lực là điều khó tránh, nhưng mỗi bạn hoàn toàn có thể học cách quản lý: "Hãy chọn ngành phù hợp với mình thay vì chạy theo số đông. Tìm ra phương pháp học khoa học. Và đừng quên nghỉ ngơi, giải trí, vì nạp lại năng lượng cũng là một phần của học tập hiệu quả".
Thầy còn nhắn nhủ thêm: "Khi tìm thấy niềm vui trong việc học, áp lực sẽ không còn quá nặng nề. Đừng học chỉ để đối phó với bài kiểm tra, hãy học để nuôi dưỡng ước mơ".
Nghe xong muốn screenshot lại để đọc mỗi khi stress quá!
Đến trường = hạnh phúc? Yes or no?
Bạn học sinh lớp 12A5 tiếp tục "chất vấn" (mood!): "Làm sao để chúng em khi đến trường cảm thấy hạnh phúc và được thầy cô tôn trọng hơn?"
Ban Giám hiệu cho biết nhà trường đang nỗ lực để mỗi ngày đến lớp đều là một trải nghiệm tích cực nha. "Chúng tôi sẽ mở rộng các hoạt động văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ; tạo nhiều không gian để học sinh phát triển năng khiếu, kết nối bạn bè. Thầy cô cũng sẽ tôn trọng sự khác biệt, lắng nghe nhiều hơn, để thành công hay thất bại của học sinh đều được trân trọng", thầy Trung khẳng định.
Bạn Nguyễn Minh Anh (lớp 12) chia sẻ: "Điều chúng em mong nhất là được nói lên suy nghĩ, được thấy ý kiến của mình có giá trị. Nếu thầy cô lắng nghe nhiều hơn, chúng em chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi đến trường".
Đúng vậy! Được tôn trọng là điều cơ bản mà ai cũng cần!
Cơ sở vật chất trường mới sẽ ra sao? ️
Các bạn học sinh còn quan tâm đến chuyện trường mới sẽ như thế nào nữa đó.
Ban Giám hiệu cho biết ngôi trường mới sẽ được xây dựng khang trang với phòng học đạt chuẩn, thư viện điện tử, phòng thí nghiệm hiện đại, khu thể thao, ký túc xá... "Đặc biệt, chúng tôi sẽ chú trọng tạo không gian xanh, không gian sáng tạo để học sinh vừa học, vừa sống vui và khỏe mạnh", thầy Trung nói.
Nghe xong mà muốn hỏi còn tuyển sinh không nữa!
Kết luận: Một buổi đối thoại đáng nhớ!
Buổi đối thoại khép lại trong những tràng pháo tay nhiệt tình. Với nhiều học sinh, đây không chỉ là buổi trò chuyện mà còn là minh chứng rằng tiếng nói của các em được lắng nghe thật sự.
Thầy Trung chia sẻ: "Đối thoại không chỉ là trả lời câu hỏi. Quan trọng hơn, đó là để học sinh cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị, để các em thêm yêu trường, yêu lớp".
Nguồn: svvn.tienphong.vn