Vit2k77273
New member
Ủa chị ơi, chuyện gì đây? Khoảng 70 bạn học sinh tiểu học ở thành phố Lạc Dương (Trung Quốc) vừa phải tham gia một hoạt động siêu gây tranh cãi: nhúng đầu vào thùng nước để "trải nghiệm chết đuối". Nghe xong là muốn hỏi ngay "Ai nghĩ ra trò này vậy trời?"
Câu chuyện là thế này nè! Trường tiểu học Qianzhizhuang ở thành phố Lạc Dương (tỉnh Hạ Bì, Trung Quốc) nằm gần một con sông, mà các bạn học sinh ở đây hay ra đó chơi đùa và tắm vào mùa hè. Thế là ban lãnh đạo nhà trường nghĩ ra một "ý tưởng bá đạo": cho các em trải nghiệm cảm giác chết đuối để "cảnh giác" và biết cách an toàn khi xuống nước. Nghe có vẻ hợp lý nhưng mà... không hợp lý tí nào luôn!
Để thực hiện ý tưởng này, các bạn học sinh buộc phải nhúng chìm cả mặt và đầu vào trong những xô, chậu đầy nước. Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy các em xếp hàng dài, lần lượt nhúng đầu xuống nước. Nhìn mà thương các em quá đi!
Khi được phóng viên báo địa phương hỏi, đại diện trường Qianzhizhuang giải thích rằng đây là một kiểu "tập thể dục" (?!) để giúp học sinh hiểu rõ hơn về nguy hiểm khi chơi gần nước hoặc ra sông một mình. Thậm chí sau khi hoàn thành "trải nghiệm chết đuối" này, các em còn phải ký cam kết không ra sông nếu không có người lớn giám sát. Ủa vậy sao không dạy bơi cho các em luôn đi?
Nhiều em học sinh chia sẻ đã có trải nghiệm cực kỳ khó chịu sau hoạt động bắt buộc này. Còn phụ huynh và dân mạng thì "nổi đoá" luôn rồi! Mọi người chỉ trích gay gắt, cho rằng thay vì dạy các em bơi, nhà trường lại làm một việc "phản giáo dục" và không khoa học chút nào.
Nguồn: soha.vn