Mun2k78583
New member
Hôm nay (5/4), các bạn học sinh ở ngôi trường mà bé Lê Thị Nhật L. từng theo học tại Nhật Bản đã quay trở lại trường, bắt đầu học kỳ mới sau chuỗi ngày đầy tâm trạng
Các em nhỏ ở trường tiểu học thuộc thành phố Matsudo, Nhật Bản đã cùng nhau quay lại trường để bắt đầu năm học mới. Mặc dù đã khá lâu kể từ vụ bé gái người Việt bị bắt cóc và sát hại trên đường đến trường, nhưng cho đến giờ, nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn còn đó trong lòng các bậc phụ huynh.
"Tôi lo lắm. Tôi sẽ đi cùng con cho đến khi cảnh sát tìm ra tên tội phạm", một phụ huynh chia sẻ.
"Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ và mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng", một tình nguyện viên trong nhóm bảo vệ trẻ em cho biết.
Khác với mọi khi, giờ đây trên các tuyến đường đến trường, rất nhiều bố mẹ đã tự mình đưa con đi học. Còn những em nào không có ba mẹ đi cùng sẽ tụ tập thành nhóm, cùng nhau đến trường dưới sự giám sát của các tình nguyện viên hoặc thầy cô. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cũng được huy động tuần tra và canh gác siêu nghiêm xung quanh khu vực
Trước khi lễ khai giảng bắt đầu, hiệu trưởng trường tiểu học nơi bé Nhật L. từng theo học đã dành thời gian chia sẻ và giải thích về sự việc đau lòng xảy ra với cô bé. Trước sự ra đi của Nhật L., cả trường đã cùng dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho em ️
Sau sự việc này, nhà trường cho biết sẽ thắt chặt các quy định đảm bảo an toàn cho học sinh bằng những biện pháp như tăng cường hình thức đi học theo nhóm và có sự giám sát chặt chẽ hơn từ gia đình lẫn nhà trường.
Ai cũng mong muốn cảnh sát sẽ sớm tìm ra kẻ thủ ác gây ra cái chết thương tâm cho bé Nhật L.
Trước đó, vào ngày 24/3, bé Lê Thị Nhật L. đã mất tích vào đúng ngày cuối cùng của học kỳ, theo năm học của Nhật Bản (từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau). Sau 2 ngày tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện thi thể cô bé tại khu vực cách trường học 10km. Kể từ đó đến nay, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành tích cực
Nguồn: kenh14.vn