Trời mưa to mà vẫn rủ nhau đi bắt cá, một em học sinh lớp 4 ở Quảng Nam đã gặp nạn đuối nước quá đau lòng Em bé đi cùng chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng vì quá sợ hãi nên đã chạy thẳng về nhà trốn luôn.
Ngày 2/11, ông Trương Nhành - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã xác nhận sự việc đau lòng này.
Theo thông tin ban đầu thì mấy hôm nay ở xã Đại Nghĩa mưa to liên tục, em Nguyễn Đình Q. (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Trương Hoành) cùng một bạn học lớp dưới rủ nhau đi bắt cá tại thôn Phiếm Ái 2. Không ngờ em Q. bị trượt chân xuống một con lạch nhỏ và tử vong do đuối nước
Thấy bạn bị đuối nước, em nhỏ còn lại đứng trên bờ quá hoảng sợ nên đã chạy về nhà trốn ngay. Do chỗ xảy ra sự việc cách xa khu dân cư nên không ai biết gì cả.
Đến chiều tối 1/11, không thấy con về nhà, gia đình đã đi tìm khắp nơi và phát hiện ra sự việc nghiệt ngã này
Nguồn: kenh14.vn