HuouCandy1755
New member
Chị em ơi, đọc bài tập của em học sinh này mà giật mình luôn á! Câu văn thì đầy đủ chủ vị, có nghĩa cả đấy, nhưng nội dung "bi quan" đến mức cô giáo phải "tuýt còi" ngay
Gần đây, dân tình share rần rần một bài tập đặt câu siêu lầy của học sinh tiểu học. Đề bài yêu cầu gạch dưới các từ phức rồi đặt câu với một từ phức trong đó. Em học sinh này chọn từ "cuộc sống" - nghe đã thấy sâu sắc rồi đúng không nào?
Nhưng khoan đã, câu em bé đặt ra mới là chuyện: "Cuộc sống là vậy, chết là hết" Trời ơi, nghe như lời của người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời vậy!
Thực ra thì em học sinh này không sai đâu nhé, câu văn đầy đủ chủ vị, có nghĩa rõ ràng. Nhưng mà nội dung hơi "u ám" quá nên cô giáo phải phê bình liền: "Con chú ý cách đặt câu"
Dân mạng đọc xong câu này mà tưởng "tác giả" đã vài chục tuổi, trải qua "muôn kiếp nhân sinh" với đủ thứ hỉ nộ ái ố rồi cơ. Ai ngờ học sinh tiểu học cũng có thể triết lý sâu xa đến thế này!
"Học sinh không chỉ đặt câu đúng mà còn hiểu được chân lý luôn mà!"; "Học sinh vận dụng tốt, đúng cả ngữ pháp và nghĩa"; "Đặt câu xong thấy em ấy trải đời quá đi"... - loạt comment khen ngợi em bé cứ thế mà đổ dồn vào
Tuy nhiên, cũng có nhiều người nhắc nhở rằng những câu nói, bài văn, tranh vẽ tưởng chừng vô tư của trẻ con nhưng có thể là cảm xúc thật sự đấy. Vì vậy khi thấy các em có biểu hiện bất thường, người lớn cần chú ý tìm hiểu nguyên nhân để kịp thời hỗ trợ các em nhé
Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên học sinh tiểu học có những "tác phẩm" đặt câu gây cười như thế này đâu!
Ví dụ như trước đó, khi được yêu cầu "đặt 3 câu nêu đặc điểm ngoại hình", một em học sinh đã viết: Cái chân đi thẳng/ Cái mồm để ăn/ Cái mắt để nhìn. Cô giáo đọc xong chắc té ngửa luôn!
Còn một bài tập tiếng Việt khác cũng khiến ai đọc cũng phải cười nghiêng ngả. Đề bài yêu cầu điền vào chỗ trống: "Con cái cần phải biết ơn ..." - đáp án chuẩn là bố mẹ hoặc cha mẹ. Nhưng vì nghĩ "con cái" là từ chỉ giới tính nên em học sinh này đã hồn nhiên ghi: "Con cái cần phải biết ơn con đực"
Dân mạng đọc xong chỉ biết thương em bé thôi, vì với các bạn nhỏ thì chưa hẳn đã hiểu hết ý nghĩa của các từ ghép như thế này mà!
Khi được yêu cầu đặt câu với từ "sặc sỡ", học sinh này đã ngay lập tức nghĩ tới... mẹ mình. Và thế là câu "Mẹ em rất sặc sỡ" ra đời, khiến cô giáo cũng phải cười không ngậm được miệng
Hay một em học sinh tiểu học cũng từng khiến cô giáo cười vật vã vì đặt câu "Em đang ăn kiêng". Đang ở độ tuổi ăn, tuổi lớn thì ăn kiêng làm gì cho mệt người ta
Dưới đây cũng là một bài tập tiếng Việt cười ra nước mắt khác của các em nhỏ nè!
Nguồn: soha.vn