Động viên giản đơn này đã khiến cậu bé vốn trầm lặng dần dần trở nên sôi nổi, vui vẻ hơn hẳn luôn í
Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày đẹp trời, con mình tuyên bố: "Con muốn làm bảo vệ khi lớn lên ạ!"? Câu chuyện này xảy ra thật với một cậu bé ở Giang Tây (Trung Quốc), và cậu đã phải trải qua cảm giác siêu tệ chỉ vì "dám" nói ra ước mơ của mình.
Khi chia sẻ với cả lớp rằng sau này muốn trở thành bảo vệ, cậu bé đã bị các bạn cười nhạo ầm ĩ Vốn dĩ là người khá sống nội tâm rồi, sau sự việc này, cậu còn trở nên im lặng và rụt rè hơn trong lớp.
Nhận ra sự thay đổi của học trò, cô giáo đã viết một bức thư nhỏ gửi cho cậu bé. Nội dung siêu cảm động: "Em muốn làm bảo vệ. Lúc đó các bạn trong lớp đều cười nhạo, nhưng cô lại cảm thấy rất vui, bởi vì giấc mơ nào cũng đáng được tôn trọng. Rêu xanh như hạt gạo, nở rộ tựa mẫu đơn"
Cô giáo đã nhắn nhủ cậu bé rằng bất kỳ giấc mơ nào cũng đáng được tôn trọng và em phải đủ dũng cảm để là chính mình Đặc biệt, câu so sánh cuối cùng trong bức thư chạm đến tim người đọc quá đi mất - dù hoa có nhỏ bé đến đâu, nó vẫn là hoa, vẫn có thể nở rộ như mẫu đơn cao quý. Mỗi loài có vẻ đẹp riêng, không có ước mơ nào là tầm thường cả!
Được biết, đây là câu thơ cô giáo trích từ bài thơ "Rêu" của nhà thơ Viên Mai (Trung Quốc): Bạch nhật bất đáo xứ/ Thanh xuân cáp tự lai/ Đài hoa như mễ tiểu/ Diệc học mẫu đơn khai (Nơi ánh dương chẳng tới/ Lại đến cả trời xuân/ Hoa rêu nhỏ tựa tấm/ Học nở theo mẫu đơn - Bản dịch của GS Nguyễn Khắc Phi).
Sự động viên giản đơn này đã tạo ra phép màu thật sự! Cậu bé vốn trầm lặng dần dần trở nên sôi nổi, vui vẻ, không chỉ tương tác nhiều hơn với bạn bè mà còn giơ tay phát biểu thường xuyên trong lớp luôn
Khi bức thư được chia sẻ lên mạng, cư dân mạng khen ngợi cô giáo hết lời. Nhiều người cho rằng, một động thái nhỏ của cô đã thay đổi tính cách của học sinh, và có lẽ là cả cuộc đời em ấy nữa đấy Bởi vì một đứa trẻ tự ti sẽ ảnh hưởng cực lớn không chỉ đến thành tích học tập mà còn mọi thứ trong cuộc sống. Hơn nữa, cô giáo đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa đến học sinh: Nghề nào cũng đáng được tôn trọng, mọi ước mơ đều cần được khuyến khích! Không có ước mơ cao hay thấp nhé các bạn ơi
Mỗi đứa trẻ đều có cách hiểu và kỳ vọng riêng về thế giới và tương lai. Người lớn nên quan tâm cẩn thận đến lý tưởng và mục tiêu của con, đồng thời hướng dẫn các em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Khi ước mơ bị cha mẹ "dìm" tơi tả
Một cậu bé khác ở Trung Quốc đã viết câu này trong sách tiếng Trung: "Mục tiêu là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh!" (tầm Harvard bên Mỹ đó các bạn). Một ngày nọ, mẹ cậu mở cặp sách ra và thấy con nhét giấy tờ, sách vở lung tung một đống, phải mất công dọn dẹp. Lúc này mới phát hiện ra tờ giấy ghi ước mơ của con.
Bà mẹ này không khỏi cười lớn: "Nếu con có thể đỗ vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, mẹ sẽ khỏa thân chạy khắp thị trấn!" Lời nói mỉa mai này khiến rất nhiều netizen phẫn nộ cực độ.
Ai mà chẳng có ước mơ chứ? Việc trẻ có mục tiêu luôn là điều tốt, nhưng cha mẹ vội vàng phủ nhận sẽ làm con tổn thương nặng nề đấy
Bà mẹ đó có thể khó chịu vì cặp sách bừa bộn của con, nhưng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để hướng dẫn con dọn dẹp và khuyến khích con học tập chăm chỉ hơn mà. Thay vào đó, bà đã bỏ qua một điều cực kỳ quan trọng - đó là cảm xúc của đứa trẻ.
Bạn biết không, đôi khi một lời phàn nàn hay một câu chế nhạo của người lớn có thể phá hủy ước mơ của một đứa trẻ luôn đó
"Phức cảm bẩm sinh" - thuật ngữ cha mẹ nên biết
Có một thuật ngữ trong tâm lý học gọi là "phức cảm bẩm sinh". Nghĩa là nếu cha mẹ phủ nhận con lâu ngày sẽ hình thành cảm giác tự ti ở con, lâu dần trẻ sẽ mất tự tin vào bản thân và cảm thấy mình chưa đủ tốt khi gặp vấn đề.
Khi trẻ nói "Con muốn trở thành nhà khoa học", phụ huynh thường ủng hộ và động viên nhiệt tình. Tuy nhiên khi trẻ nói rằng mình chỉ muốn trở thành shipper (người chuyển phát nhanh), một số phụ huynh sẽ cau mày, phủ nhận và cố gắng đặt cho con một "mục tiêu đầy tham vọng" hơn
Thực ra trong mắt trẻ con, ước mơ không có cao thấp đâu nhé! Thậm chí, ước mơ của nhiều bé còn thay đổi liên tục khi lớn lên. Vì lý do này, thay vì phủ nhận ý tưởng và dập tắt tinh thần của trẻ, tốt hơn hết bạn nên lấy ước mơ làm nền tảng giáo dục và hướng dẫn con trở nên tốt hơn mỗi ngày
Mọi giấc mơ đều có khả năng nở hoa đẹp thôi! Trong mắt cha mẹ, ước mơ của con có thể hơi nhỏ bé hoặc khó thực hiện. Nhưng dù sao đi nữa, xin đừng làm tổn thương ước mơ của con Ngay cả người lớn có kinh nghiệm sống phong phú cũng không thể đoán trước được tương lai của một đứa trẻ mà.
Nguồn: soha.vn
Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày đẹp trời, con mình tuyên bố: "Con muốn làm bảo vệ khi lớn lên ạ!"? Câu chuyện này xảy ra thật với một cậu bé ở Giang Tây (Trung Quốc), và cậu đã phải trải qua cảm giác siêu tệ chỉ vì "dám" nói ra ước mơ của mình.
Khi chia sẻ với cả lớp rằng sau này muốn trở thành bảo vệ, cậu bé đã bị các bạn cười nhạo ầm ĩ Vốn dĩ là người khá sống nội tâm rồi, sau sự việc này, cậu còn trở nên im lặng và rụt rè hơn trong lớp.
Nhận ra sự thay đổi của học trò, cô giáo đã viết một bức thư nhỏ gửi cho cậu bé. Nội dung siêu cảm động: "Em muốn làm bảo vệ. Lúc đó các bạn trong lớp đều cười nhạo, nhưng cô lại cảm thấy rất vui, bởi vì giấc mơ nào cũng đáng được tôn trọng. Rêu xanh như hạt gạo, nở rộ tựa mẫu đơn"
Cô giáo đã nhắn nhủ cậu bé rằng bất kỳ giấc mơ nào cũng đáng được tôn trọng và em phải đủ dũng cảm để là chính mình Đặc biệt, câu so sánh cuối cùng trong bức thư chạm đến tim người đọc quá đi mất - dù hoa có nhỏ bé đến đâu, nó vẫn là hoa, vẫn có thể nở rộ như mẫu đơn cao quý. Mỗi loài có vẻ đẹp riêng, không có ước mơ nào là tầm thường cả!
Được biết, đây là câu thơ cô giáo trích từ bài thơ "Rêu" của nhà thơ Viên Mai (Trung Quốc): Bạch nhật bất đáo xứ/ Thanh xuân cáp tự lai/ Đài hoa như mễ tiểu/ Diệc học mẫu đơn khai (Nơi ánh dương chẳng tới/ Lại đến cả trời xuân/ Hoa rêu nhỏ tựa tấm/ Học nở theo mẫu đơn - Bản dịch của GS Nguyễn Khắc Phi).
Sự động viên giản đơn này đã tạo ra phép màu thật sự! Cậu bé vốn trầm lặng dần dần trở nên sôi nổi, vui vẻ, không chỉ tương tác nhiều hơn với bạn bè mà còn giơ tay phát biểu thường xuyên trong lớp luôn
Khi bức thư được chia sẻ lên mạng, cư dân mạng khen ngợi cô giáo hết lời. Nhiều người cho rằng, một động thái nhỏ của cô đã thay đổi tính cách của học sinh, và có lẽ là cả cuộc đời em ấy nữa đấy Bởi vì một đứa trẻ tự ti sẽ ảnh hưởng cực lớn không chỉ đến thành tích học tập mà còn mọi thứ trong cuộc sống. Hơn nữa, cô giáo đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa đến học sinh: Nghề nào cũng đáng được tôn trọng, mọi ước mơ đều cần được khuyến khích! Không có ước mơ cao hay thấp nhé các bạn ơi
Mỗi đứa trẻ đều có cách hiểu và kỳ vọng riêng về thế giới và tương lai. Người lớn nên quan tâm cẩn thận đến lý tưởng và mục tiêu của con, đồng thời hướng dẫn các em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Khi ước mơ bị cha mẹ "dìm" tơi tả
Một cậu bé khác ở Trung Quốc đã viết câu này trong sách tiếng Trung: "Mục tiêu là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh!" (tầm Harvard bên Mỹ đó các bạn). Một ngày nọ, mẹ cậu mở cặp sách ra và thấy con nhét giấy tờ, sách vở lung tung một đống, phải mất công dọn dẹp. Lúc này mới phát hiện ra tờ giấy ghi ước mơ của con.
Bà mẹ này không khỏi cười lớn: "Nếu con có thể đỗ vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, mẹ sẽ khỏa thân chạy khắp thị trấn!" Lời nói mỉa mai này khiến rất nhiều netizen phẫn nộ cực độ.
Ai mà chẳng có ước mơ chứ? Việc trẻ có mục tiêu luôn là điều tốt, nhưng cha mẹ vội vàng phủ nhận sẽ làm con tổn thương nặng nề đấy
Bà mẹ đó có thể khó chịu vì cặp sách bừa bộn của con, nhưng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để hướng dẫn con dọn dẹp và khuyến khích con học tập chăm chỉ hơn mà. Thay vào đó, bà đã bỏ qua một điều cực kỳ quan trọng - đó là cảm xúc của đứa trẻ.
Bạn biết không, đôi khi một lời phàn nàn hay một câu chế nhạo của người lớn có thể phá hủy ước mơ của một đứa trẻ luôn đó
"Phức cảm bẩm sinh" - thuật ngữ cha mẹ nên biết
Có một thuật ngữ trong tâm lý học gọi là "phức cảm bẩm sinh". Nghĩa là nếu cha mẹ phủ nhận con lâu ngày sẽ hình thành cảm giác tự ti ở con, lâu dần trẻ sẽ mất tự tin vào bản thân và cảm thấy mình chưa đủ tốt khi gặp vấn đề.
Khi trẻ nói "Con muốn trở thành nhà khoa học", phụ huynh thường ủng hộ và động viên nhiệt tình. Tuy nhiên khi trẻ nói rằng mình chỉ muốn trở thành shipper (người chuyển phát nhanh), một số phụ huynh sẽ cau mày, phủ nhận và cố gắng đặt cho con một "mục tiêu đầy tham vọng" hơn
Thực ra trong mắt trẻ con, ước mơ không có cao thấp đâu nhé! Thậm chí, ước mơ của nhiều bé còn thay đổi liên tục khi lớn lên. Vì lý do này, thay vì phủ nhận ý tưởng và dập tắt tinh thần của trẻ, tốt hơn hết bạn nên lấy ước mơ làm nền tảng giáo dục và hướng dẫn con trở nên tốt hơn mỗi ngày
Mọi giấc mơ đều có khả năng nở hoa đẹp thôi! Trong mắt cha mẹ, ước mơ của con có thể hơi nhỏ bé hoặc khó thực hiện. Nhưng dù sao đi nữa, xin đừng làm tổn thương ước mơ của con Ngay cả người lớn có kinh nghiệm sống phong phú cũng không thể đoán trước được tương lai của một đứa trẻ mà.
Nguồn: soha.vn