Học sinh 9,38 điểm đậu trường top Bắc Ninh: Tranh cãi dữ dội hay bài học về may mắn?

MèoCon2k5

New member
Dạo này cộng đồng mạng đang làm ầm lên vì một case tuyển sinh lớp 10 ở Bắc Ninh cực kỳ... đặc biệt đây!

Câu chuyện là thế này: Có một bạn học sinh với tổng điểm xét tuyển chỉ có 9,38 điểm cho 3 môn thi mà vẫn trúng tuyển vào Trường THPT Ngô Sĩ Liên nha! Nghe qua thì bình thường, nhưng mà trường này từng là trường "xịn xò" nhất nhì tỉnh Bắc Giang cũ, điểm chuẩn năm ngoái lên tới hơn 23 điểm luôn á!

Thông tin này viral cực mạnh với đủ loại comment, có người còn gọi đây là "thí sinh may mắn nhất Việt Nam năm nay" luôn.

59aa5a63e452c1d6a4ce.jpg


**Chuyện gì đã xảy ra với điểm chuẩn "lịch sử" 9,38?**

Theo như danh sách được công bố thì năm nay Trường THPT Ngô Sĩ Liên tuyển 585 chỉ tiêu, có 15 bạn được tuyển thẳng. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 9,38 điểm - con số khiến ai cũng phải "hả?" vì năm trước còn hơn 23 điểm cơ mà!

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã lên tiếng giải thích: Năm nay trường có gần 800 bạn đăng ký NV1, giảm khoảng 50 so với năm ngoái. Nhưng plot twist là không có ai đăng ký NV2 cả! Trong số đó có hơn 203 em đỗ trường chuyên rồi, nên thực tế chỉ còn 559 bạn trong khi chỉ tiêu là 585.

"Theo nguyên tắc xét từ cao xuống thấp, điểm chuẩn phải hạ sâu để lấy đủ chỉ tiêu. Đây là hiệu ứng kỹ thuật tuyển sinh, hoàn toàn không phải do chất lượng giáo dục đi xuống. Nếu để 10 em cuối điểm chuẩn là 20,30; đưa 5 em cuối điểm chuẩn là 18,63 và để 1 em cuối điểm chuẩn vào trường sẽ là 13,13" - ông Hùng giải thích.

Nghe hợp lý rồi đó! Về cơ bản thì điểm trung bình của thí sinh đỗ vào trường vẫn đạt tới 24,31 điểm, điểm trung vị là 24,63 điểm nghĩa là đa số các bạn vẫn phải đạt trung bình mỗi môn hơn 8 điểm nha. Và này, 406 bạn (chiếm 72,4%) đạt từ 23,8 điểm trở lên - bằng hoặc vượt điểm chuẩn năm ngoái luôn! Gần 70% đạt từ 24 điểm trở lên. Chỉ có vài ba chỉ tiêu cuối cùng mới dưới 15 điểm thôi.

Vậy nên con số 9,38 thực sự không đại diện cho quality của hơn 500 bạn còn lại đâu nhé!

**Netizen tranh cãi: Ăn may hay đáng được khen?**

Khi case này gây sốt, dân mạng chia làm 2 phe rõ rệt:

**Team "không fair"** cho rằng bạn này quá "ăn may", trong khi nhiều bạn khác phải cày cuốc suốt mấy năm trời mới đủ điểm vào trường top. Họ cảm thấy việc này ảnh hưởng đến tính công bằng trong thi cử.

Nhưng **team "bình thường mà"** lại defend rằng bạn học sinh này có làm gì sai đâu? Đăng ký đúng quy định, được xét tuyển đúng cơ chế thôi mà. Nếu có gì đó "sus" thì đó là phương thức tuyển sinh chứ không phải lỗi của một bạn 15 tuổi.

"May mắn cũng là một phần của cuộc sống. Em ấy đâu gian lận hay được ưu tiên trái quy định" - một comment như vậy.

Thậm chí nhiều người còn khen đây là phần thưởng cho sự dũng cảm đó! Trong khi nhiều bạn học giỏi nhưng không dám điền vào trường điểm cao, thì bạn này lại mạnh dạn thử và may mắn "ăn được" cơ hội ngoài mong đợi. Respect!

**Nhưng... hành trình phía trước sẽ ra sao?**

Tuy nhiên không ít người cũng lo lắng cho tương lai của bạn này đấy. Với điểm đầu vào chỉ hơn 9, khoảng cách học lực với đa số bạn trong trường (vốn nổi tiếng) có thể rất lớn. Khi môi trường học có mặt bằng kiến thức cao, tốc độ học nhanh, áp lực cạnh tranh khủng thì việc theo kịp sẽ là challenge không nhỏ đâu.

Điểm đầu vào tuy không quyết định hoàn toàn năng lực, nhưng nó cũng phản ánh phần nào nền tảng kiến thức lúc thi. Khi gap quá xa so với mặt bằng chung, học sinh dễ bị mất tự tin, stress hoặc "hụt hơi" trong quá trình học lắm.

Một số phụ huynh còn thấy đây là lời nhắc nhở về những bất cập trong công tác tuyển sinh. Nếu một trường top phải hạ điểm chuẩn xuống mức quá thấp vì thiếu hồ sơ đăng ký, có thể việc phân luồng và lựa chọn nguyện vọng chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế của học sinh.

**Bottom line là gì?**

Dù sao thì đa số mọi người đều đồng ý một điều: Đừng công kích hay chế giễu bạn học sinh này! Bạn ấy không xây dựng quy chế tuyển sinh, cũng không quyết định điểm chuẩn. Đơn giản là một học sinh nhận được kết quả hợp lệ từ hệ thống xét tuyển thôi.

Vì thế, thay vì chỉ nhìn vào con số 9,38 để judge tương lai của một bạn trẻ, điều đáng xem hơn là bạn ấy sẽ tận dụng cơ hội hiếm có này như thế nào.

May mắn có thể mở ra một cánh cửa. Nhưng đi được bao xa sau cánh cửa ấy lại phụ thuộc vào effort, sự kiên trì và khả năng adapt của chính người bước vào. Với bạn học sinh này, thử thách thực sự có lẽ chỉ mới bắt đầu thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top