Ối giời ơi, mùa tuyển sinh 2025 chưa đến mà các bạn sinh viên và phụ huynh đã phải lo "rụng tóc" rồi! Nhiều trường đại học trên cả nước vừa thông báo tăng học phí đáng kể, khiến không chỉ các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường mà cả team gen 2007 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2025 cũng phải đắn đo suy nghĩ lại kế hoạch
Phú Triệu (trường ĐH Văn Lang) tâm sự: "Mình học ở một trường tư, nên cũng đã quen với việc học phí cao rồi. Nhưng khi thấy mức tăng học phí ở các trường công, mình vẫn thấy lo lắng thay cho các bạn sinh viên ở đó. Tăng 1,5 đến 2 triệu mỗi năm nghe thì có vẻ không quá nhiều, nhưng nếu tính cả quá trình học 4–5 năm thì số tiền đội lên là rất lớn, có thể lên tới vài chục triệu đồng".
Thái Thụy Vân Anh (trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) cũng bày tỏ: "Là sinh viên ngành Kiến trúc, mình hiểu rằng học phí đi kèm với chi phí vật liệu, thiết bị học tập. Nhưng việc học phí ở một số trường tăng cả trăm nghìn đồng/tín chỉ, hay trường Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) có ngành hơn 80 triệu đồng/năm, thực sự khiến mình suy nghĩ về vấn đề tiếp cận giáo dục đại học hiện nay. Điều này có thể gây ra nhiều khó khăn và bất lợi cho các bạn sinh viên có điều kiện không tốt có thể không được học trường đại học mà mình yêu thích".
Còn với các phụ huynh thì sao? Cô Mỹ Hạnh (một phụ huynh có con đang học lớp 11 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ thật: "Tôi thấy có trường học phí cả trăm triệu đồng cho một năm học, con tôi đang lớp 11 cũng đang có những dự định vào những trường ở TP. HCM. Tuy nhiên, nhìn mức học phí tăng, tôi cũng khá băn khoăn, do tôi là giáo viên, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải. Thương con nhưng cũng thực tế thấy, nếu không có học bổng, thì giấc mơ đó rất xa. Học phí tăng thế này, giấc mơ vào đại học của các bạn học sinh sẽ phải tính lại".
Theo cô Hạnh, việc điều chỉnh học phí của các trường đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất và tăng cường các chương trình hỗ trợ sinh viên trong điều kiện tự chủ tài chính. Tuy nhiên, mức tăng đáng kể này có thể gây áp lực tài chính đối với nhiều sinh viên và gia đình, đặc biệt những thí sinh chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với những bạn sinh viên xa quê lên thành phố học thì còn "khó thở" hơn nữa! Lê Đức Anh, đang học tại trường ĐH Kiến Trúc TP. HCM, từ Nha Trang vào TP. HCM tâm sự: "Mỗi tháng, mình và gia đình phải quay cuồng tiền trọ, tiền ăn, tiền đi lại… chưa tính học phí. Giờ mỗi năm học phí lại tăng thêm, mình buộc phải siết chi tiêu chặt hơn". Nghe mà thấy thương luôn á
Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cũng lên tiếng rồi nè! Ông cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, các trường cần cân nhắc giữa chất lượng đào tạo và khả năng chi trả của người dân. Trường có mức học phí tăng cao không chỉ làm giảm cơ hội của thí sinh mà còn giảm cơ hội của trường, khi sinh viên, thí sinh có thể lựa chọn trường khác. Đúng là "game cân não" cho cả hai phía đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn