BeoBobo6854
New member
Học trực tuyến đang là giải pháp cứu cánh cho hội học sinh sinh viên phải nghỉ học vì dịch Corona. Nhưng mà các bạn ơi, drama từ những lớp học online này khiến cả thầy và trò đều phải cười ra nước mắt luôn đó!
Trước tình hình dịch bệnh virus Corona căng thẳng, hàng loạt trường đại học và học viện trên toàn quốc đã quyết định lùi lịch nhập học. Cụ thể là kéo dài tuần nghỉ từ 10/2 đến 16/2, sau đó các trường mới thông báo lịch học chính thức tùy vào diễn biến dịch bệnh thực tế.
Để anh chị em sinh viên không bị tụt hậu tiến độ, nhiều trường đã triển khai phương án học online khẩn cấp. Các thầy cô sẽ trực tiếp giảng bài và giao bài tập cho từng nhóm như kiểu học trên lớp vậy. Cụ thể là giảng viên tự tạo bài học theo tuần, giao tài liệu tham khảo hoặc đưa bài kiểm tra để học trò tự học, tự check và đánh giá xem mình tiến bộ được bao nhiêu.
Thế nhưng, việc học online này lại sinh ra vô vàn tình huống khóc dở mếu dở luôn ấy chứ! Nhiều thầy cô điểm danh bằng cách bắt cả lớp bật face-time, hoặc đang giảng giảng thì bất ngờ tag tên cậu nào đó để check xem còn ngồi đó không. Hay có trường hợp thầy cô đang hào hứng giảng bài thì cả lớp... đồng loạt trốn học bằng cách thoát khỏi cuộc trò chuyện luôn
Hình thức giảng dạy online trở nên phổ biến khi các trường học đồng loạt cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra.
Giảng viên sẽ tự tạo các bài học theo tuần, giao tài liệu tham khảo cho học sinh hay đưa các bài kiểm tra để học trò tự học, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình.
Giáo viên điểm danh bằng cách tag học trò xem cô cậu đó còn ngồi học hay không.
Sinh viên truyền tay nhau bảng quy tắc hài hước 10 điều lưu ý khi học online.
Đến cả thể dục cần thực hành cũng không thể làm khó độ sáng tạo của giảng viên.
Nguồn: kenh14.vn