Học nghề gì cũng không bao giờ lỗ nha các bạn ơi!

52c6e17b14c0cb23970c.webp


Mình là Hoàng Diệu Linh, sinh ngày 05/10/1996, cựu sinh viên trường Đại học Nha Trang đây! Khởi đầu hành trình trưởng thành của mình bằng việc ra trường cách xa nhà tận... 1400km luôn các bạn ạ



Con gái đất Cảng chính hiệu mà lại quyết định "lên đồ" vào miền Trung học vì... mê mệt bờ biển Nha Trang quá trời quá đất! Mới lạ không chỉ vì bắt đầu làm "tân sinh viên" thôi đâu, mà còn phải làm quen với cả một vùng miền khác hẳn nữa chứ





Lúc đầu phải tự lập, không có ba mẹ bên cạnh chăm lo, mình cứ tưởng là sướng lắm - tự do bay nhảy thoải mái! Nhưng rồi dần dần mình bắt đầu... nhớ nhà vãi, còn tiêu tiền lung tung không kiểm soát đến nỗi phải ăn mì tôm cả tuần Cả năm mới về nhà có 2 lần thôi, bạn bè lại không cùng vibe như ở Bắc, cảm giác cô lập kiểu kinh khủng. Thời gian đó nỗi cô đơn của mình lớn đến mức... bị trầm cảm thật sự luôn ấy. Lúc đó mình mới hiểu, tự lập không đơn giản như nghĩ đâu các bạn ơi







Thế là mình quyết định kiếm việc part-time đầu tiên: bán hàng thời trang! Mục đích là để hòa đồng hơn, tự tin hơn, và có thêm tiền tiêu vặt nè Lần đầu phải học cách cười suốt ngày suốt tháng, tư vấn phối đồ cho khách, thậm chí còn phải sửa luôn cả lỗi quần áo như eo rộng, thu dây áp, lên line quần các kiểu... Mấy tháng đầu áp lực vãi chưởng vì trước đó mình zero kinh nghiệm làm việc luôn! Nhưng sau gần 2 năm gắn bó với công việc này, mình đã học được siêu nhiều thứ: từ kỹ năng sale, cách giao tiếp chuẩn chỉnh với mọi người, đến cả một kho tàng ngôn từ để xử lý các tình huống bất ngờ, hay học cách kiềm chế bản thân khi tương tác với bất kỳ ai



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top