Học là cách nhanh nhất để lên đời và nâng tầm bản thân nha các bạn ơi! ✨

fb8d89c0fe29b81c33c9.webp


Nguyễn Hà Phương Uyên hiện đang là sinh viên năm ba trường Đại học Kinh tế TP.HCM đây. Vốn dĩ là người tự lập từ bé, Phương Uyên luôn coi trọng việc học và có plan cụ thể cho riêng mình. Với cô bạn này, học tập chính là con đường nhanh nhất để chạm tới thành công và level up giá trị bản thân luôn!

Mình là Nguyễn Hà Phương Uyên (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Bình Dương nè. Hiện tại, mình đang là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Có thể nói, mình là người dành passion cực lớn cho việc học, bởi với mình, học tập chính là con đường nhanh nhất giúp mình reach được thành công và nâng tầm giá trị bản thân ấy.

ff85997151767f70b5d9.jpg


Từ hồi Tiểu học cho đến khi lên Đại học, mình luôn cố gắng ở từng môn học để có thành tích đỉnh nhất và ẵm được nhiều học bổng nữa. Việc học của mình không chỉ stop lại ở ghế nhà trường, mà còn học thêm nhiều kiến thức ở ngoài đời sống nữa như: Cách giao tiếp, cách tiết kiệm, cách đầu tư, cách kinh doanh,... Vốn từ nhỏ mình chỉ sống với mẹ thôi, vậy nên bản thân mình là người rất thích tự lập ngay cả khi còn rất nhỏ. Thấy mẹ đi làm cực khổ mỗi ngày, bận với nhiều công việc nên mọi thứ mình đều tự lo, từ việc đi học đến trường, tự học, rồi tự nấu ăn cho chính mình, cố gắng tiết kiệm để giảm gánh nặng cho mẹ. Và để có thêm chi phí học tập, ngay từ nhỏ mình đã theo mẹ vào rẫy cao su để làm phụ giúp kiếm thêm thu nhập phục vụ cho việc đi học nữa

Ước mơ của mình là kiếm được thu nhập cao để giúp gia đình và có một gia đình hạnh phúc. Trong những mục tiêu lớn nhất trong năm nay, sau khi ra trường mình mong muốn sẽ trở thành nhân viên của "Big4 bank" – một trong top 4 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam đó. Sau hai đến ba năm đi làm có kinh nghiệm rồi, mình sẽ định hướng tiếp tục hành trình học tập của bản thân lên thạc sĩ để nâng cao trình độ cho mình hơn nữa

5d82ea648ba47f2ebad2.jpg


f126e4d76e4649782ac3.jpg


Hiện tại bên cạnh việc học, mình đang làm gia sư dạy thêm các môn tự nhiên (Toán, Lý, Hóa) cho các bạn học sinh lớp 8, lớp 9 và luyện thi đại học lớp 12 nè. Công việc này giúp mình có thêm nguồn thu nhập, cũng như duy trì niềm passion với các môn học luôn. Song, là một người hoạt ngôn, năng động vậy nên mình cũng rất thích làm MC và yêu thích việc chụp ảnh để bản thân có thể trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực

Mặc dù bận rộn với nhiều công việc cũng như việc học nhưng mình vẫn luôn có sở thích nấu ăn mỗi ngày và làm những thức uống yêu thích cho bản thân nha. Thỉnh thoảng, khi có quá nhiều áp lực với công việc và học tập, để giải tỏa mình sẽ đi du lịch, tìm kiếm cho mình cảm giác thoải mái hơn ☕

5ade9c7b9ecad6ecb7e3.jpg


55d48f938401919b429d.jpg


b162103fb9f857cf29e1.jpg


Có một điều không may mắn là khi còn 5 tuổi, mình bị căn bệnh nấm da đầu, khiến cho một mảng tóc lớn ở giữa đầu mình bị mất, làm mình cảm thấy rất mất tự tin ấy. Do hoàn cảnh khó khăn nên mình cũng không biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân. Do đó, trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, mình luôn bị các bạn miệt thị ngoại hình, xa lánh, luôn dành cho mình những lời chế giễu Hay ngay cả khi ngồi học trong lớp, các bạn luôn tìm cách tránh xa mình, có các hoạt động gì mình vẫn luôn là người bị lãng quên. Điều đó khiến mình cảm thấy rất buồn và có lúc không dám đến lớp học luôn á.

Đến khi lên đại học, có điều kiện phát triển hơn, mình đã chú trọng chăm sóc bản thân nhiều hơn. Mình bắt đầu chăm sóc da, trị mụn, tập trang điểm và lựa chọn cho mình một phong cách ăn mặc đẹp hơn, đúng với cá tính của mình. Dần dần, mình tự tin hơn với bản thân, đồng thời được mọi người đón nhận nữa. Tuy nhiên, vết sẹo lớn trên đầu mình vẫn còn, và mình thường phải lấy tóc ở phần mái để che đi. Để khắc phục được nó, mình cũng đang cố gắng tiết kiệm tiền để có chi phí cấy tóc, giúp bản thân hoàn thiện hơn

3f63c4f19665518cef95.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top