Vừa là Đảng viên trẻ gương mẫu, vừa là "tay chơi" tài chính với giải thưởng CFA danh giá, lại vừa là tâm hồn nghệ sĩ yêu tự do - Nguyễn Đăng Khôi (sinh viên ngành Kinh tế chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thực sự là định nghĩa của "con người đa nhiệm" Với phương châm sống "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", bạn ấy đang từng bước biến giấc mơ thành hiện thực: tự chủ tài chính để tự do cống hiến và sống trọn vẹn với đam mê!
"Strategist" từ thời còn đi học
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khôi đã nhận ra một điều: xung quanh toàn người giỏi, vậy làm sao để tự khẳng định bản thân? Thế là từ đó, bạn ấy không chỉ chăm chỉ học hành mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đoàn thể.
Achievement mà Khôi tự hào nhất? Chính là việc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ lớp 12 - sau cả một quá trình chọn lựa và học dự bị cực kỳ nghiêm túc đó nha! ️
Đến lúc chọn ngành đại học, trong khi mọi người đổ xô đi theo các ngành "hot", Khôi lại chọn một con đường khác biệt: lý luận chính trị. Lý do? Bởi bạn ấy tin rằng muốn làm tốt công việc thì phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. "Trong khi nhiều bạn cùng ngành đang mông lung về tương lai, thì mình đã tự vạch cho mình hướng đi sau này rồi" - Khôi tự tin chia sẻ
Nhưng plot twist ở chỗ này: để tối ưu 4 năm đại học, Khôi còn đăng ký học thêm bằng Luật kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân nữa! Nghe thôi đã thấy "sợ" rồi phải không? Nhưng với Khôi, đây chính là cách rèn luyện khả năng học tập và quản lý thời gian hiệu quả.
"Mình tin rằng những kiến thức luật và kinh tế giúp mình hiểu 'luật chơi' và những kiến thức thực tiễn nhất - điều mình luôn tìm kiếm song song với kiến thức lý luận chính trị" - Khôi giải thích. Tất cả đều là nền tảng để trở thành một "nhà hoạch định" xịn xò trong tương lai đó!
Để làm được nhiều việc như vậy, Khôi phải siêu kỷ luật và quản lý thời gian cực kỳ chặt chẽ. Mỗi phút đều được tận dụng tối đa, và việc học hai bằng còn giúp rèn luyện ý chí sắt đá nữa chứ!
Đi nhiều để hiểu đời - để đồng cảm - để lớn lên
Những năm tham gia hoạt động ngoại khóa giúp Khôi được đi nhiều nơi, học nhiều điều và quan trọng nhất là được kết nối với mọi người, trao đi những điều tích cực.
Mùa hè 2025, chuyến đi tình nguyện đến vùng cao Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã để lại trong Khôi những trải nghiệm không thể nào quên. Nơi đây đón cậu bằng cái nóng gay gắt trên những sườn núi cao và sự thiếu thốn trăm bề ️ Có những ngày nguồn nước cạn kiệt, Khôi cùng đội phải chắt chiu từng can nước sinh hoạt.
Chính trong hoàn cảnh cùng ăn, cùng ở, cùng chịu khổ đó, Khôi mới thực sự hiểu được nỗi vất vả của bà con vùng sâu vùng xa. Cậu nhận ra: muốn giúp đỡ người dân thật sự hiệu quả, hay xa hơn là đưa ra chính sách đúng đắn, thì phải dấn thân để hiểu những ngày tháng gian khó nhất của họ
Còn những chuyến xuất ngoại? Đó là cơ hội để Khôi mở rộng tầm mắt và trưởng thành về tư duy!
Cũng mùa hè 2025, Khôi vinh dự được Học viện cử đi tham gia chương trình trao đổi học thuật quốc tế tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Bước ra khỏi biên giới, bạn ấy không chỉ tiếp thu kiến thức tiên tiến về truyền thông và phát triển bền vững, mà còn rèn luyện được bản lĩnh hội nhập của một công dân toàn cầu
Với Khôi, mỗi lần vươn ra biển lớn là một lần được đối chiếu lý luận với thực tiễn thế giới, từ đó đúc rút những bài học quý giá cho tương lai!
"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - không chỉ là khẩu hiệu!
Chia sẻ về châm ngôn sống, Khôi vui vẻ kể: "Châm ngôn sống của mình chính là tiêu ngữ của Việt Nam 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'. Khi ta có sự độc lập - về suy nghĩ lẫn tài chính, chúng ta sẽ có tự do để làm những điều mình thích. Và khi làm được điều mình muốn, còn làm tốt nữa thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc!"
Tuy nhiên, Khôi cũng thành thật thừa nhận mình vẫn đang trên hành trình học hỏi và hoàn thiện mỗi ngày, nên "Hạnh phúc" vẫn là mục tiêu để tiếp tục phấn đấu
Và đây là message mà Khôi muốn gửi đến các bạn cùng trang lứa: Hãy luôn phấn đấu, rèn kỷ luật để có được "Độc lập", khi có nền tảng vững chắc rồi thì mới "Tự do" làm theo những gì mình muốn, và từ đó hoàn thiện bản thân để đạt được "Hạnh phúc"
Câu chuyện của Khôi là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: học không chỉ để biết, mà để làm chủ cuộc đời mình! Bạn nghĩ sao về hành trình này?
Nguồn: svvn.tienphong.vn