Học cách cho đi nhiều hơn để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn nha các bạn ơi

a5fb697aa6365de03909.webp


Phạm Trung Anh, 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối ngành quản trị logistics tại trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (UTC). Sinh ra và lớn lên tại Nghĩa Hưng, Nam Định - mảnh đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học và phong trào cách mạng, Trung Anh cực kỳ đam mê các hoạt động Đoàn và các phong trào thanh niên.

"Mình may mắn lắm khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Từ thời ông mình là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, sau này về làm cán bộ tại địa phương, ông đã cống hiến tuổi trẻ, sức nhiệt huyết cho cách mạng và các phong trào của Đoàn. Kế thừa nguồn sức mạnh ấy, bác, bố và chú cũng đứng vào hàng ngũ Đảng viên và tham gia làm cán bộ góp sức cho xã hội. Qua những tấm gương sáng đó, mình như được chỉ đường và quyết tâm cũng trở thành một người Đảng viên, một cán bộ Đoàn ưu tú, gương mẫu" - Trung Anh chia sẻ.

851d87fc79564fb11637.jpg


c76c3f5d611e2e860f9a.jpg


Khác với nhiều bạn sinh viên cảm thấy bỡ ngỡ, choáng ngợp khi bước chân vào môi trường đại học, Trung Anh lại hoàn toàn háo hức và thích thú với môi trường đầy mới mẻ này. Cô giáo chủ nhiệm cấp ba từng nói với cậu: "Đại học là một môi trường tốt để em có thể thỏa sức phát huy được khả năng của bản thân". Và ước muốn đó đã trở thành hiện thực khi bước chân vào cánh cổng trường Đại học Giao thông Vận tải.

c2e12e93d5ec80be4bf2.jpg


a7c9889c5662f0975133.jpg


"Đại học là một môi trường phù hợp để mình học tập, được giao lưu quen biết rất nhiều thầy cô bạn bè và đặc biệt là được học hỏi, có nhiều cơ hội để phát triển đam mê. Thật vui, hạnh phúc và tự hào vì thấy bản thân mình đang trưởng thành lên từng ngày và chính điều này đã giúp cho những năm tháng đại học ở UTC trở thành khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với mình."

Có một câu nói mà Trung Anh cảm thấy tâm đắc nhất:

"Ngước lên cao để thấy mình còn thấp
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao."

Câu nói này giúp cậu nhận ra vai trò của việc ham học, sự khiêm tốn và lấy đó làm kim chỉ nam cho bản thân. Cuộc sống là một quá trình mà mỗi người cần phải học hỏi và trải nghiệm để có thêm những tri thức và kinh nghiệm mới. Trên đường đời, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn. Để thành công, chúng ta phải không ngừng học hỏi, dựa vào trí tuệ, bản lĩnh của mình mà đi lên. "Mình cũng học cách cảm ơn cuộc sống và học cách cho đi nhiều hơn để giúp cho cuộc sống trở nên ý nghĩa" - Trung Anh tâm sự.

77c4d47ae833f4fe83c6.jpg


76a8983829a2f0615e13.jpg


Chính vì vậy, với vai trò là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, ngay từ năm nhất, Trung Anh đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, xác định mục tiêu học tập là vấn đề hết sức quan trọng. Cậu luôn xác định việc học tập là một quá trình thường xuyên, lâu dài. Ngoài kiến thức trên sách vở, cậu không ngừng học hỏi để cập nhật kiến thức, trải nghiệm thực tế để trau dồi thêm cho bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn như tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các buổi hội thảo liên quan đến logistics... Và cậu đã vạch rõ mục tiêu học tập, định hướng sau khi ra trường đạt loại giỏi và kiếm được một vị trí công việc tốt trong ngành Logistics mà mình đang theo học.

9e7c585a32d647536d58.jpg


Bên cạnh thời gian học tập, Trung Anh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ như: Tham gia Ban chấp hành liên chi Đoàn, Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, tham gia hội thao, tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ cộng đồng, tham gia câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi nhằm hướng đến bảo vệ bình đẳng giới... Tất cả các hoạt động ấy giúp cậu theo đuổi đam mê, khám phá và phát triển thêm những kỹ năng để góp phần hoàn thiện bản thân.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top