Sau khi cùng con cày đề Toán suốt gần cả thập kỷ, ông bố này đã phân tích ra một loạt data cụ thể khiến nữ sinh "quay xe" 180 độ luôn á!
Bỏ lối mòn THPT đi học nghề - Quyết định "dị" của học bá 692,5 điểm
Wang Siyu, tân sinh viên khóa 2026 của trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc ĐH Hải sự Thượng Hải, đã flex điểm 692,5 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Với số điểm xịn xò này, bạn ấy hoàn toàn có thể nhảy vào các trường top đầu một cách ez. Thế nhưng plot twist là... bạn ấy lại chọn đăng ký vào ngành Kỹ thuật Logistics tại trường Trung cấp nghề!
Background gia đình cũng "khủng" không kém: mẹ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, đang làm việc cho tập đoàn công nghệ lớn, bố cũng xuất thân từ trường danh giá. Thế mà cả hai lại khuyên con chọn trường nghề thay vì THPT hàng đầu - một đề xuất mà ban đầu bạn Siyu cũng phản đối kịch liệt. Nhưng sau khi cùng con giải đề Toán của gần một thập kỷ, người cha đã phân tích các con số cụ thể cho con gái thấy rõ.
Ngay từ khi Siyu còn học lớp 7, bố đã bắt đầu "thả thính" về chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học rồi. Theo ông, ba năm học trung cấp nghề sẽ focus vào thực hành, còn bốn năm đại học sẽ cung cấp nền tảng lý thuyết cần thiết. Khác hẳn với kiểu học nặng lý thuyết và kéo dài ở các trường THPT thông thường, mô hình này giúp áp dụng kiến thức vào thực tế dễ hơn nhiều.
Tuy nhiên lúc đầu Siyu cũng "không vibe" với ý tưởng này: "Hồi đó, thành tích học tập của em khá ổn mà. Em cảm thấy việc theo học chương trình liên thông này giống như đang waste tiềm năng của bản thân, kiểu như mình đang chấp nhận một lựa chọn thua kém ấy". Và dĩ nhiên là những comment hoài nghi từ người xung quanh cũng bắt đầu tới tấp luôn.
Những trải nghiệm ở bậc THCS chính là điểm then chốt trong quyết định cuối cùng của Siyu và bố. Từ năm lớp 8, bạn ấy đã cày Toán cực lực, thường xuyên thức giải bài đến tận 1h - 2h sáng, nhưng kết quả vẫn lên xuống thất thường. Những giai đoạn tụt dốc đầy áp lực này khiến bạn ấy suy sụp về mặt tinh thần luôn á.
Bố của Siyu đã nhìn nhận vấn đề một cách cực kỳ lý trí: Nếu Toán cấp hai đã là thử thách quá sức rồi thì độ khó cao hơn nhiều của chương trình THPT có thể dễ dàng khiến con mất đi sự tự tin và bình tĩnh. Ông tin rằng việc duy trì tinh thần ham học hỏi của con gái quan trọng hơn nhiều so với việc ám ảnh chạy theo điểm số cao: "Có những đứa trẻ đơn giản là không hợp với lộ trình học tập nặng về thi cử, việc ép buộc chúng phải kiên trì trong nghịch cảnh chưa hẳn đã là điều tốt. Chẳng có ích gì khi cứ cố chấp theo đuổi một con đường mà rõ ràng là không phù hợp". Real talk!
Để đánh giá khách quan các lựa chọn, ông bố với background khoa học đã dựa vào data thực tế. Ông research kỹ lưỡng đề thi Toán vào lớp 10 tại Thượng Hải trong suốt một thập kỷ, đồng thời phân tích chi tiết dữ liệu tuyển sinh vào các trường đại học thuộc nhóm "Double First-Class" (nhóm các trường đại học và ngành học đẳng cấp thế giới) của học sinh từ nhiều cấp độ trường khác nhau tại Thượng Hải. "Chúng ta cần nhìn thẳng vào reality: Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không chỉ là đỗ đại học, mà là tạo dựng được chỗ đứng trong xã hội. Chương trình đào tạo liên thông trung học - đại học mang lại cơ hội tiếp cận kiến thức thực tiễn sớm hơn và đáp ứng đúng nhu cầu của ngành công nghiệp. Đây hoàn toàn có thể là một hướng đi tuyệt vời", ông cũng tỏ ra lạc quan về tương lai của Trung tâm Vận tải biển Quốc tế Thượng Hải, đồng thời nhận thấy tiềm năng phát triển lâu dài của ngành kỹ thuật logistics.
Nguồn: svvn.tienphong.vn