Thật không thể tin nổi, một nam sinh ở Trung Quốc ngồi học ngoan cả 4 năm đại học top đầu, chuẩn bị nhận bằng thì mới phát hiện mình chưa bao giờ... tồn tại trong hệ thống nhà trường
Mùa hè 2015, sau 4 năm ngồi trên ghế giảng đường ĐH Vũ Hán (Trung Quốc), nam sinh Trương Bằng chợt phát hiện tên mình không hề có trong danh sách sinh viên của trường. Cậu cố liên lạc với "cố vấn học tập" tên Vương Kiệt thì ông này tắt máy bặt luôn. Còn Phòng Đào tạo thì quẳng lại một câu: "Trường chúng tôi không có cố vấn học tập nào tên như vậy đâu nhé" Chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn này?
Quay lại năm 2011, Trương Bằng thi đại học được điểm chỉ đủ vào trường cao đẳng thôi. Đứng trước 2 lựa chọn: vào học trường bình thường hoặc học lại 1 năm để thi lại, bố Trương Bằng đã nghĩ ra một "chiêu độc" - nhờ mối quan hệ để con vào được đại học bằng mọi giá.
Một người thân đã giới thiệu cho gia đình một "giảng viên" tự xưng là từ ĐH Vũ Hán - trường top 10 Trung Quốc, thuộc dự án trọng điểm quốc gia 985 luôn nha. Ông này hứa chỉ cần bỏ ra 150.000 NDT (tầm 520 triệu đồng) là Trương Bằng có thể học chương trình chính quy, nhận bằng chính chủ của trường luôn
Bố Trương Bằng chuyển khoản xong xuôi, nửa tháng sau họ nhận được giấy báo nhập học ngành Tài chính của trường. Tháng 9/2011, Trương Bằng hào hứng đến ĐH Vũ Hán nhập học, gặp cố vấn học tập Vương Kiệt và 6 bạn khác trong "hội".
Vương Kiệt dặn dò nhóm này kỹ càng không được nói cho ai biết cách họ được vào trường, đồng thời yêu cầu đóng học phí. Trong khi học phí ĐH công lập hồi đó chỉ khoảng 5.000-6.000 NDT/năm (17-20 triệu đồng), Trương Bằng và hội bạn phải trả 18.500 NDT/năm (64 triệu đồng) cho học phí và chỗ ở. Lý do? Vì họ được tuyển theo "kênh đặc biệt" nên đắt hơn sinh viên thường thôi mà
Từ đây, drama bắt đầu leo thang. Kỳ quân sự sau nhập học, nhóm này không được học chung với cả trường mà bị đưa ra ngoại ô tập riêng. Đến buổi học đầu tiên, Trương Bằng và team đến lớp từ sớm nhưng suốt buổi không thấy giảng viên gọi tên họ. "Tên các em không có trong danh sách của tôi. Các em có thể hỏi cố vấn học tập sau giờ học", giảng viên bộ môn nói thẳng.
Vương Kiệt lại tiếp tục bịa thêm rằng vì nhóm được nhận theo "kênh đặc biệt" nên không có tên trong danh sách, nhưng yên tâm vẫn được học và tốt nghiệp đúng hạn nha
Trương Bằng và hội bạn không có thẻ sinh viên nên không dùng được canteen và thư viện. Các kỳ thi thì phải làm bài trong phòng riêng, một thời gian sau còn bị đuổi khỏi KTX nữa. Họ cảm thấy bất lực vì không được cố vấn học tập hỗ trợ gì, nhưng chỉ biết chịu đựng vì gia đình đã "đốt" mất kha khá tiền rồi
Đến lúc sinh viên bận rộn chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp, Trương Bằng lại "rảnh rỗi" vô cùng vì không ai thông báo giảng viên hướng dẫn cho cậu. Đứng trước nguy cơ không tốt nghiệp được, công sức 4 năm sắp đổ sông đổ biển, Trương Bằng quyết định bỏ qua Vương Kiệt, lên thẳng văn phòng khoa hỏi cho ra lẽ.
Plot twist đến rồi! Giảng viên trực văn phòng khoa báo rằng tên hay kết quả học tập của Trương Bằng không hề có trên hệ thống. "Điều này có nghĩa chúng tôi chưa từng nhận sinh viên nào có thông tin như em mô tả", giảng viên nói. Phòng Đào tạo cũng confirm ĐH Vũ Hán không có cố vấn học tập nào tên Vương Kiệt
Trương Bằng kể lại cho những người bạn cùng "hội". Khi kiểm tra thì mọi người đều rơi vào tình cảnh tương tự. Nhóm sinh viên này vội báo với phụ huynh, mang giấy báo nhập học lên phòng tuyển sinh.
Giám đốc Văn phòng Tuyển sinh ĐH Vũ Hán thông báo giấy nhập học của họ là giả. Nhóm phụ huynh sốc nặng, ngay lập tức báo công an. May mắn là cảnh sát nhanh chóng bắt được "cố vấn học tập" Vương Kiệt và đồng bọn.
Thủ đoạn của bọn tội phạm này là hối lộ nhân viên bảo vệ KTX để có phòng trống tạm thời, sau đó lợi dụng kẽ hở trong quản lý sinh viên để đưa các sinh viên giả vào trường. Tổng cộng 32 sinh viên đã bị lừa theo cách thức tương tự
ĐH Vũ Hán giải thích rằng môi trường đại học khá mở, sinh viên các ngành khác nhau có thể học chung lớp, cộng thêm sinh viên trao đổi, học lại nên giảng viên không thể kiểm soát chặt chẽ sĩ số. Nhà trường cũng chưa bao giờ công nhận kết quả học tập của nhóm sinh viên học "chui" này nên không thể xét tốt nghiệp cho Trương Bằng và các bạn.
Không rõ Trương Bằng và nhóm bạn giờ ra sao sau vụ việc này. ĐH Vũ Hán và cảnh sát Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo phụ huynh đừng tin vào những lời chào mời về phương thức tuyển sinh "đặc biệt", kẻo tiền mất tật mang, lãng phí công sức học tập của con và tiền bạc của gia đình.
Nguồn: soha.vn
Mùa hè 2015, sau 4 năm ngồi trên ghế giảng đường ĐH Vũ Hán (Trung Quốc), nam sinh Trương Bằng chợt phát hiện tên mình không hề có trong danh sách sinh viên của trường. Cậu cố liên lạc với "cố vấn học tập" tên Vương Kiệt thì ông này tắt máy bặt luôn. Còn Phòng Đào tạo thì quẳng lại một câu: "Trường chúng tôi không có cố vấn học tập nào tên như vậy đâu nhé" Chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn này?
Quay lại năm 2011, Trương Bằng thi đại học được điểm chỉ đủ vào trường cao đẳng thôi. Đứng trước 2 lựa chọn: vào học trường bình thường hoặc học lại 1 năm để thi lại, bố Trương Bằng đã nghĩ ra một "chiêu độc" - nhờ mối quan hệ để con vào được đại học bằng mọi giá.
Một người thân đã giới thiệu cho gia đình một "giảng viên" tự xưng là từ ĐH Vũ Hán - trường top 10 Trung Quốc, thuộc dự án trọng điểm quốc gia 985 luôn nha. Ông này hứa chỉ cần bỏ ra 150.000 NDT (tầm 520 triệu đồng) là Trương Bằng có thể học chương trình chính quy, nhận bằng chính chủ của trường luôn
Bố Trương Bằng chuyển khoản xong xuôi, nửa tháng sau họ nhận được giấy báo nhập học ngành Tài chính của trường. Tháng 9/2011, Trương Bằng hào hứng đến ĐH Vũ Hán nhập học, gặp cố vấn học tập Vương Kiệt và 6 bạn khác trong "hội".
Vương Kiệt dặn dò nhóm này kỹ càng không được nói cho ai biết cách họ được vào trường, đồng thời yêu cầu đóng học phí. Trong khi học phí ĐH công lập hồi đó chỉ khoảng 5.000-6.000 NDT/năm (17-20 triệu đồng), Trương Bằng và hội bạn phải trả 18.500 NDT/năm (64 triệu đồng) cho học phí và chỗ ở. Lý do? Vì họ được tuyển theo "kênh đặc biệt" nên đắt hơn sinh viên thường thôi mà
Từ đây, drama bắt đầu leo thang. Kỳ quân sự sau nhập học, nhóm này không được học chung với cả trường mà bị đưa ra ngoại ô tập riêng. Đến buổi học đầu tiên, Trương Bằng và team đến lớp từ sớm nhưng suốt buổi không thấy giảng viên gọi tên họ. "Tên các em không có trong danh sách của tôi. Các em có thể hỏi cố vấn học tập sau giờ học", giảng viên bộ môn nói thẳng.
Vương Kiệt lại tiếp tục bịa thêm rằng vì nhóm được nhận theo "kênh đặc biệt" nên không có tên trong danh sách, nhưng yên tâm vẫn được học và tốt nghiệp đúng hạn nha
Trương Bằng và hội bạn không có thẻ sinh viên nên không dùng được canteen và thư viện. Các kỳ thi thì phải làm bài trong phòng riêng, một thời gian sau còn bị đuổi khỏi KTX nữa. Họ cảm thấy bất lực vì không được cố vấn học tập hỗ trợ gì, nhưng chỉ biết chịu đựng vì gia đình đã "đốt" mất kha khá tiền rồi
Đến lúc sinh viên bận rộn chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp, Trương Bằng lại "rảnh rỗi" vô cùng vì không ai thông báo giảng viên hướng dẫn cho cậu. Đứng trước nguy cơ không tốt nghiệp được, công sức 4 năm sắp đổ sông đổ biển, Trương Bằng quyết định bỏ qua Vương Kiệt, lên thẳng văn phòng khoa hỏi cho ra lẽ.
Plot twist đến rồi! Giảng viên trực văn phòng khoa báo rằng tên hay kết quả học tập của Trương Bằng không hề có trên hệ thống. "Điều này có nghĩa chúng tôi chưa từng nhận sinh viên nào có thông tin như em mô tả", giảng viên nói. Phòng Đào tạo cũng confirm ĐH Vũ Hán không có cố vấn học tập nào tên Vương Kiệt
Trương Bằng kể lại cho những người bạn cùng "hội". Khi kiểm tra thì mọi người đều rơi vào tình cảnh tương tự. Nhóm sinh viên này vội báo với phụ huynh, mang giấy báo nhập học lên phòng tuyển sinh.
Giám đốc Văn phòng Tuyển sinh ĐH Vũ Hán thông báo giấy nhập học của họ là giả. Nhóm phụ huynh sốc nặng, ngay lập tức báo công an. May mắn là cảnh sát nhanh chóng bắt được "cố vấn học tập" Vương Kiệt và đồng bọn.
Thủ đoạn của bọn tội phạm này là hối lộ nhân viên bảo vệ KTX để có phòng trống tạm thời, sau đó lợi dụng kẽ hở trong quản lý sinh viên để đưa các sinh viên giả vào trường. Tổng cộng 32 sinh viên đã bị lừa theo cách thức tương tự
ĐH Vũ Hán giải thích rằng môi trường đại học khá mở, sinh viên các ngành khác nhau có thể học chung lớp, cộng thêm sinh viên trao đổi, học lại nên giảng viên không thể kiểm soát chặt chẽ sĩ số. Nhà trường cũng chưa bao giờ công nhận kết quả học tập của nhóm sinh viên học "chui" này nên không thể xét tốt nghiệp cho Trương Bằng và các bạn.
Không rõ Trương Bằng và nhóm bạn giờ ra sao sau vụ việc này. ĐH Vũ Hán và cảnh sát Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo phụ huynh đừng tin vào những lời chào mời về phương thức tuyển sinh "đặc biệt", kẻo tiền mất tật mang, lãng phí công sức học tập của con và tiền bạc của gia đình.
Nguồn: soha.vn