KhoaiDev4089
New member
Hoàng Yến Chibi vừa tổ chức họp báo tại TP.HCM để ra mắt phim tài liệu cá nhân "Cánh chim rực rỡ" - một dự án siêu tâm huyết đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề của cô nàng. Không chỉ là món quà cho bản thân, đây còn là tâm thư gửi đến người mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời nữ nghệ sĩ 9X này
Trong phim, Hoàng Yến Chibi đã rewind lại toàn bộ hành trình từ tuổi 15 ngây thơ, trong trẻo, đến cú breakthrough với danh hiệu á quân "Học viện ngôi sao 2015". Rồi câu chuyện Nam tiến đầy cam go và những thành tựu đáng tự hào trong cả âm nhạc lẫn diễn xuất.
Đặc biệt, lần này cô nàng đã chịu mở lòng về chuyện gia đình đổ vỡ và việc mình từng không thể chấp nhận thực tế gia đình không còn sum vầy như xưa nữa
Xuất hiện tại buổi giao lưu, giọng ca sinh năm 1995 gây ấn tượng với hình ảnh trưởng thành trong bộ cánh hở vai quyến rũ. Nhìn lại 10 năm qua, cô khẳng định đã làm nghề bằng đam mê thực sự và sẽ tiếp tục theo đuổi một cách nghiêm túc, chân thành nhất.
Đoạn nhắc về mẹ ruột khiến Hoàng Yến Chibi không kìm được nước mắt. Cô nàng tâm sự: nếu không có mẹ thì không có thành công như hôm nay Dù mẹ là quản lý nhưng chưa bao giờ áp đặt cô trong công việc, tuy không ít lần cả hai cũng có những bất đồng nhỏ.
Có thời điểm cô ngại tâm sự với mẹ vì sợ bà lo lắng về chuyện cá nhân lẫn sự nghiệp. Nhưng sau này mới nhận ra suy nghĩ đó sai bét - chỉ khi ở bên, tâm sự với mẹ cô mới nhận được những lời khuyên đúng đắn nhất.
Còn với bố thì câu chuyện lại khác hẳn. Sau chuyện buồn của gia đình, có thời gian cô từng giận, né tránh thậm chí "thấy số là bấm máy" mỗi khi bố gọi đến Nhưng gần đây, Hoàng Yến Chibi đã mở lòng hơn và chịu nói chuyện lại với bố.
Cô cũng mong muốn sau tất cả, bố sẽ luôn được hạnh phúc với cuộc sống mình đã chọn. Tại buổi họp báo, Hoàng Yến Chibi cũng vui vẻ đón tiếp nhiều đồng nghiệp đến chung vui cùng mình nữa nha
Nguồn: soha.vn