Lúc đầu ai cũng kỳ vọng ĐT Saudi Arabia sẽ tạo cú upset, nhưng cuối cùng các chàng trai Trung Đông lại ôm về trận thua đau 0-5 ngay ngày khai mạc World Cup 2018 luôn
Với HLV Juan Antonio Pizzi - người từng cầm Chile đè bẹp Argentina hùng mạnh kia kìa - thì ĐT Saudi Arabia được đánh giá khá cao, nghĩ là có thể làm khó được Nga. Nhưng thực tế thì đội bóng Tây Á chỉ chơi lảng vảng, rời rạc hết sức và thua tơi tả 0-5 thôi
Sau trận đấu thảm họa này, Hoàng tử Turki Al-Sheikh - người phụ trách mảng thể thao của Saudi Arabia - đã bức xúc tới mức phát biểu luôn:
"Màn trình diễn của các cầu thủ đã khiến khuôn mặt tôi đen lại vì giận dữ và hổ thẹn. Chúng tôi đã đầu tư cho lứa cầu thủ này tất cả mọi thứ có thể. Chúng tôi đưa về những đội ngũ huấn luyện tốt nhất và bỏ tiền thuê họ làm việc trong 3 năm liền.
Nhưng giờ chúng tôi có thể thấy rằng tiềm năng của lứa cầu thủ hiện tại là có giới hạn. Họ chỉ đạt được khoảng 5% so với kỳ vọng".
Nguồn: soha.vn