Hoàng tử màn ảnh Việt 41 tuổi vẫn FA sau tổn thương tình cảm sâu đậm

Nang2k8208

New member
4b8b83b88d0092ea1a0e.jpg


Dù sống ở Pháp nhưng Thái San vẫn luôn tâm niệm trái tim mình thuộc về Việt Nam Điều anh mong muốn nhất là sau này được quay phim ở quê nhà, với đề tài và bối cảnh thuần Việt.

Theo đuổi đam mê nghệ thuật ở xứ người

b68d9b749340089c0b48.jpg


Sang Pháp ban đầu để chăm mẹ, Thái San đã tìm được cơ hội để thỏa mãn đam mê nghệ thuật khi đi hát phòng trà và vũ trường khắp Mỹ lẫn châu Âu.

Nhờ được chị Thanh Lan và cô Kim Thanh chỉ bảo về âm nhạc, Thái San từng góp mặt trong một số album như: "Yêu em đến cùng", "Ánh đèn màu", "Hát về mẹ", "Trưng Vương khung cửa mùa thu"... chủ yếu là những bản nhạc Pháp trữ tình ngọt lịm

Tuy nhiên, vì "nghiệp diễn đã ngấm vào máu" quá sâu nên điện ảnh vẫn là hơi thở và lẽ sống của anh. Thái San quyết định tiếp tục theo học tại trường Kịch nghệ sân khấu và điện ảnh ở Paris, với mong muốn hoà nhập môi trường nghệ thuật Pháp trong cả hai lĩnh vực đóng kịch và đóng phim.

Tính đến giờ, Thái San đã tham gia 10 bộ phim tại Pháp và còn học thêm lớp đạo diễn phim cùng quay phim nữa đó

Trong thời gian sinh sống tại Pháp, Thái San có tham gia các phim như: Poids Léger (2003), Zootology (2005), Esclavage moderne (2013)... và còn đóng phim cho Hãng phim hải ngoại Paris trong một số phim kinh dị như "Người yêu ma" (2007), "Định trước ngày chết" (2009)...

Không dừng lại ở đó, Thái San còn "cày cuốc" thêm bằng cao học văn chương Pháp và bằng thạc sĩ du lịch. Anh còn là tác giả của nhiều tập thơ về tình yêu như "Tiếng gào thét trong đêm dài", "Vọng Khúc", "Nhớ về Đà Lạt", "Vĩnh biệt em",... Tài năng đa zi năng vậy! ✨

Về cuộc sống riêng, đến giờ Thái San vẫn đang ở trạng thái "độc thân quý tộc". Nhiều lúc anh cũng thấy thèm khát kỳ lạ khi nhìn những tổ ấm gia đình xung quanh.

8f9249b2f20462e33991.jpg


Anh đã từng tâm sự: "Tôi cũng muốn có một gia đình riêng, cũng muốn có một bầy con hai trai, hai gái. Tôi từng đổ vỡ một mối tình sâu đậm, đúng lúc gia đình có chuyện buồn. Mặt khác, cũng vì sự tan vỡ hôn nhân của ba mẹ tôi nên cũng có những lúc tôi cảm thấy sợ hãi trước chuyện lập gia đình chăng?".

Nghe mà thấy xót xa quá đi

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng trông anh giờ đây vẫn không thay đổi nhiều. Anh vẫn thường xuyên cập nhật thông tin trên trang cá nhân, kết nối với mọi người.

Dù đang sống ở Pháp nhưng Thái San khẳng định trái tim mình vẫn ở Việt Nam. Điều anh mong muốn là sau này được quay phim ở Việt Nam về đề tài Việt Nam, với chính những bối cảnh của Việt Nam.

Thái San cũng đang ấp ủ một số đề tài làm phim cần quay cảnh tại Việt Nam, và tin tưởng điện ảnh Việt Nam đang bắt đầu khởi sắc trở lại, sẽ sớm lấy lại thời hoàng kim đã qua

e6aa2b36a3e3c3e010cb.jpg


"Tôi xin cám ơn tất cả các đạo diễn và đồng nghiệp trong nghề. Tôi không hề quên một ai. Và tôi xin cám ơn tất cả khán giả xem phim đã ủng hộ tôi. Dù 20 năm gắn bó với nghề diễn viên đã trôi qua nhưng đến nay tôi vẫn chưa khám phá ra hết được giá trị của điện ảnh.

Điện ảnh đối với tôi vẫn rất huyền diệu và quyến rũ đến lạ lùng như một cánh buồm xa xôi trên biển vắng lúc ban mai. Có đi xa mới thấy quý và trân trọng sâu đậm hơn tình cảm của mọi người đã dành cho tôi" - Thái San từng chia sẻ đầy xúc động.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top