Hoàng Thùy Linh comeback màn ảnh nhưng màn thể hiện ở tập đầu "Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do" chưa thực sự đã tai đã mắt lắm nha các bạn ơi
"Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do" chính là bộ phim truyền hình đánh dấu màn comeback của Hoàng Thùy Linh sau bao năm trời, kể từ "Mê Cung" hồi nào. Sau tập một lên sóng, nhìn chung phim đang nhận về khá nhiều reaction tích cực về câu chuyện hài hước, cute và diễn xuất ổn của dàn cast, trừ... nữ chính thôi
Tập 1 mở ra hai bối cảnh: một bên là thành phố với văn phòng mà Yến (Hoàng Thùy Linh) vừa lên chức quản lý xịn sò, bên kia là quê nhà với ông nội - bố và anh trai của Yến. Hai bối cảnh được kết nối qua sự tương phản cực mạnh giữa Yến và Đông (Trọng Lân). Trong mắt ông, Yến là niềm tự hào của cả gia đình, thậm chí cả làng luôn ý, còn Đông - cháu đích tôn - thì lại là "ăn hại vô đối", vô công rồi nghề, đã vậy còn đa tình kiểu tháng nào cũng đổi bạn gái mới
Mới tập đầu mà phim đã cho ra mắt cả đống nhân vật, cả tá câu chuyện nhưng mọi thứ được xử lý gọn gàng với những tình tiết hài hước, ez watch, không hề gây rối tí nào. Chỉ trong một tập, khán giả đã hình dung được khá rõ nét về các main character cũng như relationship giữa họ. Đặc biệt, những nhân vật ở bối cảnh làng quê đang "gánh team" cực mạnh khi ai nấy đều đáng yêu, tính cách thú vị, gây cười sml. Từ Đông đa tình ham chơi, đến cặp bố con cụ Mão (NSƯT Phú Đôn) - ông Trọng (Thanh Bình) trái tính trái nết; hay Huyền (Quỳnh Lương) - người mẹ đơn thân đanh đá, thẳng tính, vừa mở quán cafe đã bị Đông "phá đám"... Mỗi nhân vật một vibe riêng, nổi bật và thú vị hơn hẳn so với câu chuyện ở thành phố nha.
"Không Ngái Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do" vốn được giới thiệu là phim tình cảm, hài hước, healing, nhìn chung đang đi đúng direction, content khiến người xem khá satisfied. Hi vọng về sau, câu chuyện không lún vào drama cũ rích của truyền hình Việt nha
Dù đảm nhận vai chính nhưng ở tập 1, performance của Hoàng Thùy Linh lại chưa tạo được ấn tượng, hơi mờ nhạt hơn so với các nhân vật còn lại. Dĩ nhiên diễn không đến nỗi bị gọi là đơ cứng, nhưng diễn xuất, biểu cảm, cách thể hiện nhân vật bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Khán giả không thấy được sự progress của Hoàng Thùy Linh, từ hồi "Nhật Ký Vàng Anh" khi mới vào nghề non tay, đến loạt phim điện ảnh, rồi "Mê Cung" và giờ với vai Yến. Vẫn là Hoàng Thùy Linh y chang y hệt, nét diễn bao năm không đổi, thiếu flexible và không thực sự truyền tải được spirit của nhân vật
Đặc biệt, nhiều comment tỏ ra không vibe với giọng thoại của nữ diễn viên. "Thoại như đang đọc script", "thiếu emotion", "cách nói chuyện như đang làm MC"... là những feedback của khán giả về Hoàng Thùy Linh.
Nguồn: kenh14.vn