Hoàng Thùy Linh chia sẻ, những định kiến, suy xét và tò mò về cuộc sống của cô đã liên tục xảy đến trong 10 năm sau scandal chấn động.
Vượt qua mọi mặc cảm, mọi lời chê bai để tung cánh như một con phượng hoàng rực rỡ - đó chính là câu chuyện mà những ngày này người ta nhắc đến Hoàng Thùy Linh.
Sau 10 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, Hoàng Thùy Linh đã dần khẳng định mình không chỉ có câu chuyện ồn ào về clip với bạn trai năm xưa. Cô chia sẻ rằng muốn khán giả nhớ đến mình bằng những câu chuyện lạc quan, vui vẻ và tích cực nhất.
Thẳng thắn đối mặt với quá khứ sau 10 năm
Trong cuộc trò chuyện mới đây cùng chương trình "1 tiếng kể hết", Hoàng Thùy Linh đã bộc bạch về việc nhìn lại quãng thời gian chìm trong scandal thông qua quyển tự truyện "Vàng Anh & Phượng Hoàng".
Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ: "Linh đã trải qua 10 năm, cô gái Hoàng Thùy Linh 19 tuổi và Hoàng Thùy Linh 29 tuổi đã khác xa nhau lắm. Với những bình luận, ý kiến trái chiều về Linh, nếu nó giúp Linh tốt hơn thì chắc chắn Linh phải lắng nghe rồi. Vì tại sao lại không lắng nghe chứ? Nhưng nếu nó chỉ xuất phát từ đố kỵ, định kiến hay tò mò thì không sao. Linh đã trải qua điều ấy suốt 10 năm, đến thời điểm hiện tại, Linh có thể làm chủ tất cả".
"Nếu có buồn thì trước đây buồn nhiều lắm rồi, bây giờ không còn nữa. Giống như khi bạn nhận đủ nỗi đau, bạn sẽ không thấy đau nữa đó. Linh không muốn nói đến điều tiêu cực, Linh luôn muốn mình sẽ có năng lượng lạc quan, yêu đời nhất.
Ai cũng muốn sống cạnh những người mang lại niềm vui, hạnh phúc mà. Đâu có ai muốn sống cạnh người lúc nào cũng than thở, đay nghiến hoài đâu.
Thay vì quan tâm đến điều ai đó nói, thì cứ quan tâm đến người mà mình yêu thương. Vì Linh không muốn làm bố mẹ buồn, cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho xã hội".
Đạp đổ bức tường định kiến do chính mình xây
Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh cũng bộc bạch thêm: "Bỏ qua tất cả mọi định kiến, suy xét, Linh chỉ dành thời gian cho những người thân yêu.
Mọi người thường bảo, lúc trước Linh nếu có bức tường định kiến, Linh sẽ trèo qua, còn hôm nay thấy bức tường định kiến trước mặt, Linh sẽ đạp đổ luôn. Nhưng bức tường đó đôi khi do chính mình xây chứ không phải người khác đâu.
Đôi khi bạn tự nói với 1 cái cây rằng mày xấu lắm, mày không thể nào phát triển được. Vì chính suy nghĩ này nên cái cây không lớn lên tươi tốt được. Có 1 quãng thời gian, Linh đã sống giống hệt cái cây đó.
Nguồn: soha.vn