Phải nói là "Đánh Đố" đang thực sự... đánh đố chính Hoàng Thùy Linh đấy các bạn ơi! Không chỉ khó so sánh với hai bản hit trước đó mà còn tự "chọi" với chính mình nữa chứ
Thật sự lúc thấy lineup ba cái tên này góp giọng trong "Đánh Đố", mình đã có linh cảm "ơ hay hay" rồi. Ba nghệ sĩ, ba cá tính hoàn toàn khác biệt mà lại phải hòa quyện với nhau - nghe đã thấy khó rồi đúng không? Việc "thuần hóa" được ngọn lửa nghệ thuật của Thanh Lam và Tùng Dương là mission impossible mà nhiều người đã thử và... fail. Và không bất ngờ lắm khi Triple D cũng join vào danh sách đó, nhưng điều đáng tiếc là tiềm năng của bài hát này lại lớn đến thế
Nhìn lại "Tứ Phủ" và "Bánh Trôi Nước", Triple D handle khá ổn áp bởi phần lời tối giản, vocal chỉ có mỗi Hoàng Thùy Linh cân hết. Nhưng đến "Đánh Đố" thì level độ khó tăng vọt: phần lời dài, từ ngữ khúc mắc khiến giai điệu cũng phải căng như dây đàn; ba giọng hát phải chia đều phần mà vẫn phải blend được với nhau (trong khi ba người này style hoàn toàn khác nhau luôn á); vừa phải giữ được nét độc đáo trong âm thanh vừa phải theo sát concept mà Hoàng Thùy Linh đặt ra. Kết quả? Mọi thứ đều... nửa vời cả
Phần của từng người lần lượt vào ở đầu nghe hơi máy móc, nhưng tệ hơn là khi ba người hòa giọng thì lại không ăn ý tí nào.
Giọng của Thanh Lam và Tùng Dương quá nặng nề, cộng thêm phần bass dày đặc càng làm không gian bị tối và bí bách một cách không cần thiết luôn. Giai điệu thì không catchy, Triple D cũng không lặp lại để cho người nghe "thuộc lòng" được, thay vào đó là quá nhiều layers âm thanh dàn trải khiến bài hát không có một đoạn điệp khúc chắc chắn nào cả.
Người thể hiện ổn nhất chính là Hoàng Thùy Linh - bởi đơn giản vì bài này được làm... dành cho cô ấy mà Tôn vinh tối đa âm sắc mỏng sáng của Linh. Khi cả ba hòa giọng thì âm sắc của Linh vẫn sáng và nổi bật nhất dù Tùng Dương mới là main vocal, đến đoạn phiêu cuối thì Linh cũng xử lý hợp lý nhất.
Tất cả những điều trên đều có thể đoán trước được rồi, nhưng không ngờ là Triple D lại chèn đoạn rap đọc thơ của Hoàng Thùy Linh vào bài một cách xuất sắc đến thế, kéo cả bài hát thoát khỏi "vũng bùn" luôn!
Cách Triple D thực hiện các phân đoạn chuẩn bị và đột ngột thả đoạn drop vào là technique quen thuộc trong EDM rồi. Nhưng điểm chất ở đây là nó được dẫn dắt cực kỳ smooth, và cách Triple D liên tục đẩy các âm thanh độc đáo biến đổi không ngừng, kết hợp với khả năng đọc thơ khá ổn của Hoàng Thùy Linh khiến khán giả phấn khích với nó hơn cả "Đi Đu Đưa Đi" một thời luôn đó!
Hoàng Thùy Linh có nhiều ý tưởng và luôn kiểm soát được vibe của những người tham gia vào project, nhưng với hai "cây đa cây đề" thì việc Linh "chào thua" cũng không thể trách được cô ấy. Hi vọng duy nhất giờ là Linh có thể đặt bài này vào album ở một vị trí hợp lý thôi, vì hiện tại nó đang rất "chọi" so với 2 bài trước và cả với chính bản thân mình nữa
Nguồn: kenh14.vn