SunMoon111
New member
Nữ vận động viên Hoàng Thị Duyên vừa viết tâm thư siêu chân thành để cảm ơn fan đã dành tình yêu thương và cổ vũ nhiệt tình cho mình suốt thời gian qua
Hoàng Thị Duyên chính là niềm hy vọng vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020. Cô nàng quê Lào Cai đã ra sân ở nội dung cử tạ hạng 59kg nữ, thi đấu hết mình nhưng tiếc là chỉ về được vị trí thứ 5/8 vận động viên thôi
Sau khi lỡ hẹn với tấm huy chương Olympic, Hoàng Thị Duyên đã bày tỏ tâm tư với người hâm mộ: "Duyên đã kết thúc một kỳ Thế vận hội nhiều cảm xúc lắm. Vui có, buồn có và cả sự tiếc nuối nữa. Hành trình chinh phục để có tấm vé đến Olympic Tokyo không hề dễ dàng tí nào với bản thân Duyên cả.
Duyên đã đến được giải đấu lớn nhất của đời mình rồi, dù kết quả không được như mong muốn, nhưng nó đã cho Duyên nhiều bài học quý giá, là động lực để tiếp tục cố gắng tập luyện và thi đấu trong tương lai.
Duyên xin cảm ơn các bác lãnh đạo Trung tâm huấn luyện thể thao Lào Cai, Liên đoàn cử tạ Việt Nam đã động viên, quan tâm Duyên trong thời gian qua. Cảm ơn đội ngũ y tế của Đoàn Thể thao Việt Nam đã giúp đỡ và tận tình điều trị cho Duyên. Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người. Đặc biệt, Duyên xin cảm ơn đội cử tạ Việt Nam đã giúp đỡ mình rất nhiều từ trong sinh hoạt cũng như tập luyện"
Nguồn: soha.vn