Comeback màn ảnh sau gần 2 thập kỷ kể từ "Bi, đừng sợ!" - bộ phim từng ẵm giải Cannes, chị đẹp Hoàng Phương Thảo giờ vừa là diễn viên vừa là doanh nhân, mang đến những insight cực chất về nghệ thuật, bài toán kinh tế và mindset làm nghề thời hiện đại.
Năm 18 tuổi nhập vai như "tờ giấy trắng"
Hồi 18 tuổi, Hoàng Phương Thảo nhận lời tham gia "Bi, đừng sợ!" với tâm thế như "trang giấy trắng" luôn. Lúc đó phim nghệ thuật chưa hot như bây giờ, cô bạn nhận lời mời của đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp mà chẳng hiểu gì về ánh hào quang hay fame cả
Nhưng cái "không hiểu" ấy lại thành lá chắn vô hình, giúp cô khỏi sa vào những ảo tưởng sớm. Vai diễn ngày đó được tạo nên bằng sự thuần khiết và bản năng, bởi "vai diễn chọn người, không phải người chọn vai diễn". Mãi 17 năm sau, khi tham gia Cinema Tour, cô mới thực sự được "chạm" vào cảm giác đỉnh cao của thảm đỏ mà diễn viên nào cũng mơ ước.
Lời khuyên cho Gen Z, Gen Alpha: Skill quan trọng hơn bộ lọc tâm lý
Nhìn thế hệ diễn viên trẻ Gen Z và Alpha bây giờ, chị Thảo không giấu được sự ngưỡng mộ trước năng lực và độ nhạy bén của các bạn. Nhưng thay vì bảo chuẩn bị "bộ lọc tâm lý" trước áp lực đào thải, chị nhấn mạnh vào việc tích lũy kỹ năng mới là chính
Trong dòng chảy khốc liệt của thị trường, nghệ sĩ muốn đi đường dài phải giỏi chuyên môn và biết nắm bắt cơ hội. Điện ảnh và truyền hình khác nhau nhiều lắm. Bản năng giúp diễn viên sống vai, nhưng kỹ thuật diễn xuất, phân tích kịch bản, xử lý giải phóng hình thể mới là thứ định hình một người làm nghề chuyên nghiệp.
Chị Thảo chia sẻ: "Làm nghề càng lâu càng chín chắn, nhưng sự hồn nhiên ngày đầu bước lên phim trường thì chỉ có một lần trong đời thôi". Vì thế, message cốt lõi là: hãy dấn thân không câu nệ, trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất, vì kinh nghiệm thực tế luôn được nhặt nhạnh từ những vai phụ.
Plot twist: Chọn tiền hay đam mê?
Khi "Bi, đừng sợ!" lên đỉnh ở các liên hoan phim quốc tế, nhiều người shocked khi Hoàng Phương Thảo rời xa ánh đèn để đi du học. Giữa cơn FOMO (sợ bị tụt lại) của giới trẻ bây giờ, quyết định năm xưa của chị giống "một nốt lặng đầy lý trí".
Nhìn lại, chị thẳng thắn đối diện với câu hỏi muôn thuở: Chọn tiền hay đam mê?
Thời điểm đó, thị trường giải trí chưa nở rộ như bây giờ, nghệ sĩ khó sống khỏe bằng nghề. Với nền tảng Kinh tế - Tài chính và cơ duyên làm việc tại Quỹ đầu tư IDG, Hoàng Phương Thảo chọn kinh tế - một nền móng vững chắc. Lúc đó chị hiểu phải "chắc dạ" trước mới có tự do làm điều mình muốn sau.
Suốt quãng thời gian vắng bóng, ngọn lửa nghề trong chị chưa bao giờ tắt. Chị vẫn âm thầm tích lũy vốn sống và kiên trì học các khóa diễn xuất online của nghệ sĩ Tú Oanh để mài giũa tư duy.
Không cần triệu follow vẫn được brand luxury "chọn mặt gửi vàng"
Đây là "nghịch lý" thú vị ở Hoàng Phương Thảo hiện tại: Một nghệ sĩ cực kỳ kín tiếng, không chạy theo số follow hay trend ồn ào trên mạng xã hội, nhưng lại là gương mặt được các brand xa xỉ (luxury brands) tin tưởng pick
Hiện nay, bên cạnh kinh doanh, chị đang vận hành hai kênh nội dung mang tên Star must go (chia sẻ trải nghiệm dịch vụ 5-6 sao) và Phú bà nghệ thuật (chia sẻ đời sống trải nghiệm, nghệ thuật sống). Chị Thảo tin rằng, giá trị của một trải nghiệm cao cấp không nằm ở số tiền bỏ ra, mà thuộc về thế giới nội tâm và phông văn hóa của mỗi người.
Nếu các diễn viên "lưu lượng" nắm lợi thế về độ phủ sóng đại chúng, thì diễn viên thuần nghệ thuật lại sở hữu giá trị thương mại đặc thù. Hình ảnh định vị rõ ràng "diễn viên - doanh nhân", lối sống đơn giản và đời tư không scandal của chị chính là "bảo chứng an toàn" cho các brand phân khúc cao cấp.
Chị Thảo không phủ nhận tầm quan trọng của mạng xã hội với thế hệ trẻ, thậm chí nể phục những đồng nghiệp vừa diễn giỏi vừa làm truyền thông khéo như diễn viên Thùy Anh. Nhưng ở độ tuổi và hoàn cảnh hiện tại, chị chọn sự cân bằng: "Tôi hài lòng khi ra đường có người thấy quen mặt, nhưng không quá nổi đến mức đi đâu cũng bị chụp ảnh. Tôi vẫn có đời tư riêng, nhưng cũng có sức ảnh hưởng nhất định"
Comeback 2024: "Đập đi xây lại" để thích nghi thị trường
Trở lại "đường đua phim ảnh" từ năm 2024 với tư duy mới mẻ, Hoàng Phương Thảo không ngại nhận vai thứ, vai phụ trên màn ảnh truyền hình. Vai diễn cô Lan trong "Gió ngang khoảng trời xanh" - một nhân vật hoàn toàn đối lập với tính cách dịu dàng ngoài đời - là minh chứng cho thấy chị sẵn sàng "đập đi xây lại" để thích nghi với thị trường.
Khi làm phim, để có tác phẩm trọn vẹn và đẹp, chị luôn tôn trọng "cái tôi chung", không phải "cái tôi cá nhân". Sự tôn trọng dành cho đạo diễn, ekip và tổng thể bộ phim luôn đặt lên hàng đầu, bởi hình ảnh nhân vật mà diễn viên muốn thể hiện chưa chắc đã là điều tác phẩm cần.
Chị cũng cổ vũ các bạn trẻ xóa bỏ tâm lý e ngại khi thử vai: "Đừng sợ casting! Không có gì đáng xấu hổ nếu mình trượt, chỉ đơn giản là mình chưa phù hợp với nhân vật tại thời điểm đó. Hãy coi casting là cơ hội để cọ xát".
Hành trình trở lại của Hoàng Phương Thảo theo triết lý "chậm mà chắc". Chị không vội vàng tìm kiếm sự bùng nổ, nhưng luôn chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho mỗi cơ hội.
Chị bồi hồi nhớ lại kỷ niệm trước thềm Liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng, khi tâm sự với thầy - đạo diễn Phan Đăng Di về nỗi hoang mang vì sợ "mình đã lớn tuổi". Thế rồi lời mời xuất hiện trên thảm đỏ năm ấy đã trở thành "cú hích" tinh thần vô giá. Chỉ để đổi lại 5 phút tỏa sáng rực rỡ trước ống kính truyền thông, chị đã nghiêm túc chuẩn bị ròng rã cả tháng trời.
Sau 17 năm, tinh thần "Bi, đừng sợ!" ngày nào dường như đã chuyển hóa thành bản lĩnh kiên định, tĩnh lặng nhưng đầy nội lực của người phụ nữ trưởng thành, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang bước đi trên con đường nghệ thuật chân chính
(Ảnh: Đạt Trần)
Nguồn: svvn.tienphong.vn